Trận đấu giữa Bordeaux và Marseille thuộc vòng 2 giải VĐQG Pháp xuất hiện một sự cố đáng tiếc.

Bordeaux gặp Marseille được đánh giá là trận cầu tâm điểm của Ligue 1.

Tuy nhiên, sự cố sớm xuất hiện ngay từ phút thứ 5 của trận đấu.

Theo đó, khi Dimitri Payet của Marseille chuẩn bị thực hiện quả đá phạt. Samuel Kalu đang đứng trong hàng rào chắn bỗng đổ gục xuống sân trước sự ngỡ ngàng của tất cả.

Ngay lập tức các cầu thủ ra dấu hiệu cho nhân viên y tế vào sân, đồng thời đứng vây quanh Kalu. Hình ảnh này làm gợi nhớ tới trường hợp của Christian Eriksen tại EURO 2020.

Cựu đội trưởng Arsenal, Laurent Koscielny, là người nhanh chóng đưa ngón tay vào miệng Kalu để giúp cầu thủ này tránh bị nuốt lưỡi.

Sau khi được nhân viên y tế hỗ trợ, Kalu đã dần hồi tỉnh.

Tình hình có vẻ ổn và cầu thủ này có thể tự di chuyển ra ngoài sân. Thậm chí Kalu còn trở lại sân thi đấu sau một tình huống bóng chết.

Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho cầu thủ này, HLV Vladimir Petkovic rút anh ra ghỉ ở phút 14 để nhường chỗ cho Remi Oudin.

Trên khán đài, cổ động viên hai đội liên tục hô vang tên Kalu.

Trở lại với diễn biến chính trận đấu, Marseille là đội được đánh giá cao hơn. Thực tế cho chơi hay và sớm có 2 bàn dẫn trước do công của Cengiz Under (34') và Dimitri Payet (41'). Tuy nhiên Bordeaux vùng lên mạnh mẽ và gỡ hòa 2-2. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.
Lối đá của Marseille
Tiểu Lam | 05:22 16/08/2021
Bình Luận