Các CĐV Arsenal đã phải kêu trời vì dịch vụ du lịch tại Baku đang cố gắng moi tiền của họ trước thềm chung kết Europa League.

Hành trình theo chân Arsenal đến Baku để tham dự trận chung kết Europa League năm nay của các CĐV đang phải đối mặt với quá nhiều thử thách.

Sau khi vượt qua hành trình xuyên lục địa từ Tây sang Đông dài hơn 4.500 km, thì lúc này các CĐV Arsenal lại chẳng thể tìm được chỗ tạm trú ở Baku.

Đã đặt phòng tại Baku một tháng trước, nhưng tôi vừa nhận được thông báo từ chủ khách sạn là phòng đã không còn. Họ yêu cầu tôi hủy phòng để cho người khác mướn.

Vừa nhận mail vào sáng nay từ khách sạn mà tôi đã đặt trước rằng phòng của tôi đã bị hủy 2 ngày trước khi trận đấu diễn ra. Sau khi tìm hiểu thì có vẻ như nhiều người cũng bị như tôi nhỉ.

Rất cảm ơn mấy anh bạn làm ở khách sạn vì quyết định hủy phòng của tôi mà chẳng cần thông báo. Các CĐV ai có nhu cầu tới đây thì nhớ kiểm tra kỹ lịch đặt phòng nhé.

Quá tuyệt, khách sạn đã chẳng còn phòng dù tôi đã 2 lần kiểm tra và được thông báo là còn.

Tên tài xế Taxi của tôi đã quyết định dừng lại ở một cây xăng để nghỉ ngơi trong lúc chở tôi đến khách sạn. Không vội gì đâu anh bạn, cứ từ từ.

Người đầu tiên báo giá xe cho tôi là 100 manat, người thứ 2 báo 40, người thứ 3 đồng ý với giá 25, trong khi các nhân viên sân bay nói rằng giá đáng ra chỉ là 15.

Các hãng taxi tại sân bay đang cố ép chúng ta trả tới 100 AZN, trong khi ứng dụng Bolt chỉ có giá là 10 AZN thôi.

Bình Luận