Một cổ động viên quá khích của Leicester City đã không giữ được bình tĩnh sau khi đội nhà sớm để thủng lưới 3 bàn chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
Lối đá của Leicester City

Nottingham Forest có trận đấu tiếp đón Leicester City thuộc vòng 4 FA Cup trên sân nhà.

Ở vòng đấu trước, Nottingham đánh bại Arsenal. Và trong khoảng thời gian 9 phút từ phút 23 tới 32, đội bóng này sút tung lưới đại diện Premier League 3 lần.

Trong lúc các cầu thủ áo đỏ đang ăn mừng bàn thắng thứ 3, sự cố bắt đầu xuất hiện.

Theo đó, một CĐV quá khích được cho là bên phía Leicester đã lao vào sân đòi ăn thua đủ với đối phương.

Anh liên tục tung cú đấm vào một số cầu thủ áo đỏ trước khi bị nhân viên an ninh tóm gọn.

Cựu hậu vệ Jonathan Woodgate của Tottenham cho hay: "Thật kinh tởm. Không có chỗ cho điều đó trong bóng đá và ban quản lý đã hành động rất, rất nhanh."

Cận cảnh một cú đấm khá mạnh của VĐV áo đen này.

Được biết, cảnh sát đã vào cuộc và nhanh chóng tống giam CĐV này để điều tra hành vi.

Quay trở lại với diễn biến chính của trận đấu, Kelechi Iheanacho thắp lại hy vọng cho Leicester bằng pha lập công ở cuối hiệp một. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội bóng áo xanh làm được ở trận đấu này.

Phút 61, Djed Spence đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của Leicester với bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1. Đây là kết quả cuối cùng của trận đấu. Một chiến tích tuyệt vời của Nottingham.
Tiểu Lam | 05:49 07/02/2022
Bình Luận