Nhiều CĐV của Liverpool vẫn tỏ ra rất bình thản trước việc Virgil Van Dijk vừa bị qua người.

Vào đêm qua tại Wembley, Liverpool tuy đã có một trận đấu rất hay (đặc biệt là trong hiệp 2) trước Man City, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Claudio Bravo đã ngăn cản thầy trò HLV Klopp có được danh hiệu đầu tiên trong mùa giải.

Bên cạnh đó trong trận đấu này, CĐV của Liverpool cũng phải đối mặt với một điều rất khó tin, đó là trung vệ Van Dijk lần đầu tiên bị đối thủ vượt qua sau 65 trận đấu liên tiếp.

Trước Gabriel Jesus, người gần nhất từng làm được điều này đó là Mikel Merino trong trận đấu giữa Newcastle và Liverpool vào tháng 03/2018.

Tuy nhiên các CĐV của Liverpool lại chẳng quá quan tâm đến "thất bại" này của Van Dijk.

Chỉ là một trận đấu trước thềm mùa giải mới, tại sao lại phải tính.

Vẫn chưa bị vượt qua tại Premier League và Champions League. Đó mới là điều quan trọng.

Có thể tưởng tượng bạn giỏi đến mức độ nào nên khi họ vượt qua bạn thì đó liền trở thành một thống kê ngay.

Một trận "chính thức" à? Mỗi bên đều có thể thay tới 6 cầu thủ và bạn gọi đó là một trận đấu chính thức ư?

Liệu đây có phải là một dấu hiệu cho thấy điều gì đó sẽ xảy ra trong mùa giải sắp tới hay không nhỉ?

Vẫn xứng đáng giành danh hiệu Quả Bóng Vàng bình thường.
Video tài năng của Virgil Van Dijk
Bình Luận