Không nhiều CĐV của Manchester United ủng hộ đội bóng bỏ ra 80 triệu bảng để đổi lấy Harry Maguire.

Theo truyền thông tại Anh, sau một thời gian dài nỗ lực đàm phán, cuối cùng Man Utd cũng đã thuyết phục thành công Leicester nhượng lại trung vệ Harry Maguire.

Tuy nhiên mức giá mà Quỷ Đỏ phải bỏ ra để có được ngôi sao 26 tuổi này là không hề rẻ. Cụ thể đội bóng thành Manchester sẽ phải bỏ ra tới 80 triệu bảng cho thương vụ này.

Được biết Harry Maguire sẽ tới Old Trafford kiểm tra y tế trong 24 giờ nữa, nhưng có vẻ như các CĐV của chính Quỷ Đỏ lại chẳng mấy hứng thú với quả "bom tấn" này.

Thật nực cười, anh ta chỉ xứng với giá khoảng 40 triệu thôi. Bóng đá thế giới đang ngày trở nên điên loạn.

Anh ta thực tế chỉ xứng đáng với nửa mức giá đó tôi. 40 triệu bảng cho tài năng, và 40 triệu bảng cộng thêm vì anh ta là người Anh vậy thôi.

Bạn có thể không đồng ý với điều này, nhưng đồng tiền đang làm điên loạn bóng đá ngày nay. Hãy tận hưởng sự tầm thường tại Man Utd đi và dù gì thì Ole cũng sẽ bị sa thải trước Giáng Sinh thôi.

Các CLB bóng đá hiện nay đúng thật là quá xấu hổ.

Đúng ngu ngốc với mức giá 80 triệu bảng cho Maguire, đúng thật là quá ngu ngốc.

Chúng ta không cần Maguire - một phiên bản da trắng của Smalling. Chúng ta cần Ruben Dias, cậu ấy có tiềm năng cực kỳ lớn.

Thà bỏ ra 45 triệu bảng cho Dias còn hơn 80 triệu bảng cho Maguire.
Xem câu chuyện về Wan-Bissaka:
Bình Luận