Chấn thương của Marcus Rashford càng khiến các CĐV của Manchester United thêm nhớ Romelu Lukaku.

Chuỗi ngày sóng gió dường như vẫn chưa chấp nhận buông tha cho Man Utd, khi đêm qua đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjær đã phải nhận lấy thất bại 0-2 trước West Ham.

Như vậy sau 6 vòng đấu đầu tiên tại Premier League, Man Utd chỉ mới có được 2 chiến thắng, và đã tụt xuống vị trí thứ 8 trên BXH.

Nhưng đáng lo lắng hơn, khi Marcus Rashford cũng đã dính chấn thương và dẫn đến việc Man Utd hoàn toàn không còn tiền đạo thực thụ nào trong đội hình.

Nhìn sang Italia, khi Lukaku liên tục ghi bàn trong màu áo Inter, không ít CĐV Man Utd đang cảm thấy vô cùng chạnh lòng.

"Lukaku ơi, người bạn cũ của tôi, giờ anh đang nơi đâu?"

"Bán Lukaku vì bạn đã có Rashford, không hiểu lãnh đạo của Man Utd đã hút cái gì nữa?"

"Chúng ta lẽ ra không nên bán Lukaku khi chưa tìm được sự thay thế. Rashford thì chơi ngày càng sa sút, Martial thì chấn thương và không còn tiền đạo nào trên băng ghế dự bị. Không ổn rồi."

"Điều này đã gần giống với những gì mà chúng ta đã dự đoán khi để Lukaku đi mà chẳng có sự thay thế. Đúng là ngu ngốc."

"Ole bán Lukaku mà không cần sự thay thế. Chỉ sau 6 trận, Rashford và Martial đều chấn thương. Đây sẽ là một mùa giải rất dài."

"Vâng, Ole đã từng nói rằng "Chúng tôi có nhiều phương án" đấy."
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka:
Bình Luận