Chấn thương của Eric Bailly khiến nhiều CĐV của Manchester United tin rằng Quỷ Đỏ sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận Harry Maguire.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên MUTV, HLV Solskjær đã phải thông báo một thông tin ngán ngẩm mà chẳng một CĐV nào muốn nghe rằng: "Eric Bailly sẽ trải qua một ca phẫu thuật và có thể ngồi ngoài từ 4 đến 5 tháng. Hy vọng rằng đội bóng có thể chào đón cậu ấy trở lại vào giai đoạn Giáng sinh."

Chấn thương của Bailly là một đòn giáng rất đau cho hàng thủ của Man Utd, vì ngoài Lindelof vẫn thi đấu rất ổn định, cả Phil Jones, Chris Smalling hay Marcos Rojo đều chơi rất thiếu ổn định và chưa từng mang lại sự yên tâm cho NHM.

Cũng vì điều này, rất nhiều CĐV của Quỷ Đỏ tin rằng Man Utd sẽ tiếp tục gặp không ít khó khăn trên bàn đàm phán với Leicester về trường hợp của Maguire.

Bailly phải nghỉ thi đấu 4 đến 5 tháng. Chúng ta phải mua ngay Maguire thôi.

Nghiêm túc đó, chúng ta cần phải mua bằng được Maguire. Bailly chấn thương quá nhiều và chúng ta không cần một cầu thủ như thế, dúng là phí tiền.

Rõ ràng chúng ta đang rất cần Maguire. Dù tôi không thích Bailly lắm, nhưng cũng mong anh ấy sẽ sớm hồi phục.

Đúng là chàng trai tội nghiệp, và giờ Leicester có thể sẽ khiến Man Utd phải chi thêm nhiều tiền hơn nữa. 100 triệu bảng ư?

Một diễn biến khác, mức phí chuyển nhượng của Maguire đã được nâng lên thành 180 triệu bảng.

Mức giá của Maguire vừa được tăng thêm 10 triệu bảng rồi đó.

Bình Luận