Ngay cả các CĐV Manchester United cũng cho rằng lời đề nghị dành cho James Maddison là quá nực cười, và rất khó để Leicester chấp nhận.

Với mục tiêu thực hiện một sự trở lại mạnh mẽ trong giai đoạn cuối mùa, Man Utd đang rất muốn có được sự phục vụ của James Maddison ngay trong tháng Giêng này.

Theo truyền thông Anh, Man Utd sẵn sàng bỏ ra 45 triệu bảng + Jesse Lingard để thuyết phục Premier League nhả người.

Tuy nhiên ngay cả các CĐV Man Utd cũng cho rằng đây là một đề nghị nực cười của Quỷ Đỏ, và tin rằng Leicester sẽ không bao giờ chấp nhận.

Ngoài mức giá 45 triệu bảng khá thấp, việc Jesse Lingard thi đấu rất tệ trong suốt 1 năm qua cũng là lý do khiến nhiều người tin rằng Leicester sẽ chẳng điên mà chiêu mộ cầu thủ này.

"Hãy nhớ Mahrez từng tới Man City với 60 triệu bảng khi 27 tuổi. Leicester luôn làm rất tốt việc đàm phán chuyển nhượng, do đó họ sẽ từ chối đề nghị này. Họ sẽ muốn 60 triệu bảng cùng Lingard."

"Thậm chí 60 triệu bảng kèm Lingard vẫn là chưa đủ. Có vẻ như chúng ta vẫn chưa chuẩn bị cho một đề nghị thật sự nghiêm túc dành cho Maddison."

"Maddison đáng giá ít nhất 193 triệu bảng. Man Utd cần phải có động thái tăng tốc trước khi giá trị của cậu ta tăng lên. Tôi sẵn sàng kèm theo Rojo, Jones, Fred, Matic, Shaw, Young hay Pereira nếu họ muốn."

"Chắc chắn sẽ bị từ chối. Leicester đang muốn có một chỗ trong top 4, Maddison là một chìa khóa quan trọng, và anh ấy cũng muốn dự Champions League mùa tới. Leicester có lẽ sẽ định giá anh ấy khoảng 80 đến 1000 triệu bảng."

"Tại sao anh ta lại đi chứ. Dù là một fan của Man Utd, những tôi cũng không kỳ vọng anh ta sẽ đầu quân cho chúng ta. Cộng việc tại sao lại đề nghị Lingard, khi anh ta chẳng làm được gì trong cả năm qua."

Bình Luận