Không ít CĐV của Manchester United cảm thấy rất khó chịu khi Juventus có được Matthijs De Ligt với mức giá khá... rẻ

Cách đây vài giờ, Juventus đã chính thức thông báo việc chiêu mộ thành công trung vệ rất hot trên TTCN mùa hè năm nay là Matthijs de Ligt.

Để đánh bại Barcelona, Man Utd,... số tiền mà Juventus phải bỏ ra trong thương vụ này là khoảng 70 triệu euro.

Đây là mức giá được xem là rất phải chăng cho thương vụ này, đặc biệt khi trước đã có nhiều thông tin Man Utd sẵn sàng bỏ ra gần 90 triệu euro cho ngôi sao trẻ người Hà Lan.

Các CĐV Quỷ Đỏ càng có thêm những lý do khác để "sôi máu", khi đang có thông tin đội chủ sân Old Trafford cũng đã đồng ý bỏ ra 80-90 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của Maguire.

Làm thế nào mà Maguire lại có mức giá cao hơn De Ligt chứ? Làm thế nào mà phía tuyển trạch viên của Man Utd lại cho rằng Maguire xứng đáng với 80 triệu?

Cho dù tôi rất thích Maguire với tư cách là một cầu thủ, nhưng rõ ràng anh ta chẳng thể nào có giá hơn De Ligt được.

Sự thật việc Man Utd nâng giá mua Maguire lên 80 triệu, trong khi De Ligt chỉ có giá 68 triệu đúng là quá kinh tởm.

Liverpool có Van Dijk với chỉ 75 triệu. Juventus có De Ligt với chỉ 68 triệu và Man Utd đang đề nghị mua Maguire với 80-90 tirệu ư?

Vài mức giá đúng là khó tin. Làm sao Juventus có được De Ligt với mức giá thấp hơn những Man Utd sẵn sàng trả cho Maguire cơ chứ?

Bình Luận