Sau nhiều đồn đoán, Yaya Toure đã trở lại Hy Lạp để khoác áo cho Olympiakos, đội bóng anh từng thi đấu ở mùa giải 2005/06. Sau 12 năm chinh phục những đỉnh cao, cuối cùng, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã chọn Hy Lạp là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp.
Toure phát biểu trên trang chủ của Olympiakos: "Tôi rất nóng lòng được ra sân và mang những chiến cúp mà CĐV Olympiacos đang chờ đợi."
Toure cũng cho biết thêm có rất nhiều đội bóng lớn muốn có chữ kí của mình, thậm chí, cả người đại diện của Toure cũng muốn thân chủ ở lại Anh thi đấu. Song, tiền vệ này quyết tâm muốn bén duyên ở nơi chắp cánh cho sự nghiệp.
Báo giới Hy Lạp cho biết, tại đội bóng mới, Toure sẽ nhận mức lương khiêm tốn 2,2 triệu bảng ở mùa đầu, sẽ tăng thêm 1,8 triệu bảng nữa nếu thi đấu tốt.
CĐV Hy Lạp đã tụ tập đốt pháo sáng xuyên đêm sau chiến thắng 5-0 của Olympiakos trước Giannena, tiện thể chào đón sự kiện đặt biệt này. Có Toure, Olympiakos sẽ đủ thực lực để chiến đấu tại Europa League, nơi họ vừa vượt qua Burnley ở vòng đấu loại trực tiếp.





Bình Luận