Mối quan hệ giữa Steve Bruce và tiền vệ Matt Ritchie tại Newcastle đang trở nên rất xấu sau màn va chạm mới đây trên sân tập.

Tại vòng 26 Premier League, Newcastle tiếp đón Wolves trên sân nhà St. James' Park.

Đội chủ nhà tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, phải đến phút 52, họ mới có bàn thắng mở tỷ số từ cú đánh đầu của Jamaal Lascelles.

Mặc dù vậy, trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Newcastle United lại không thể bảo vệ thành quả của mình và chấp nhận chia điểm trước Wolves.

Đã 4 ngày trôi qua nhưng dư âm của trận đấu này vẫn chưa dừng lại. Mọi chuyện bắt đầu từ mối quan hệ giữa HLV Steve Bruce và tiền vệ Matt Ritchie.

Phút thứ 72, Matt Ritchie được tung vào sân, thay thế cho Emil Krafth.

Chỉ 1 phút sau, Wolves đã có bàn thắng gỡ hòa sau pha đánh đầu dũng mãnh của Ruben Neves.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Steve Bruce bất ngờ chỉ trích Matt Ritchie, cho rằng cậu học trò của mình không tuân thủ chiến thuật.

Tất nhiên, tiền vệ 31 tuổi cảm thấy không hài lòng. Ngay lập tức, anh gọi điện thoại cho Steve Bruce để yêu cầu nói rõ mọi chuyện. Steve Bruce từ chối trả lời và nói rằng cả 2 sẽ nói chuyện trực tiếp trong buổi tập ngày thứ 3.

Điều đó càng làm cho Matt Ritchie thêm tức giận. Trong buổi tập ngày thứ 3, khi được yêu cầu lên văn phòng của Steve Bruce, tiền vệ 31 tuổi đã từ chối và đáp lại rằng bản thân "không muốn nói chuyện với kẻ hèn nhát".

Biết được thông điệp từ Matt Ritchie, Steve Bruce đã rất tức giận, lao đến và đánh cậu học trò của mình ngay trên sân.

Hiện tại, Newcastle đang đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm "cầm đèn đỏ" 3 điểm. Với những bất đồng trong phòng thay đồ, rất có thể "Chim chích chòe" sẽ càng lún sâu.
Những bàn thắng đẹp của Tottenham ghi vào lưới Newcastle:
Bình Luận