HLV Ole Gunnar Solskjaer đi tìm "khoái lạc" trong cơn đau vật vã với Manchester United.

Sau khi kết thúc mùa giải đầy ám ảnh cùng Man United, HLV Ole Gunnar Solskjaer bất ngờ xuất hiện ở quê nhà Na Uy.

Ông đến theo dõi trận đấu giữa Molde gặp Kristiansund để tìm lại niềm vui. Thế nhưng, sự có mặt của Solskjaer không giúp Molde tránh khỏi thất bại 2-3 trước đối thủ.

Molde là CLB cũ của Solskjaer. Ông dẫn dắt đội bóng này giai đoạn từ 2011 tới 2014. Sau đó, Solskjaer tiếp tục quay trở lại Molde làm việc từ năm 2015 tới tháng 12 năm ngoái trước khi nhận lời dẫn dắt Man United tới thời điểm hiện tại.

Solskjaer từng giúp Molde 2 lần đăng quang giải VĐQG Na Uy vào năm 2011 và 2012. Dù vậy, CLB này tỏ ra lép vế trước Rosenborg từ năm 2014 tới nay.

Solskjaer đang gặp khá nhiều vấn đề cần phải giải quyết tại sân Old Trafford.

Chiến lược gia người Na Uy không thể giúp Man United có được tấm vé dự UEFA Champions League mùa giải năm sau.

Vị trí thứ 6 quả thật là nỗi đau khó diễn tả nên lời đối với Solskjaer.

Cách đây ít giờ, Man United đã tung mẫu áo đấu sân nhà mới cho mùa giải 2019/2020 lấy cảm hứng từ cú ăn ba, đặc biệt là danh hiệu UEFA Champions League năm 1999.

Tuy nhiên, mẫu áo mới lại khiến đại bộ phận CĐV Man United xấu hổ khi đội nhà thậm chí còn không được dự UEFA Champions League mùa tới.

Bình Luận