Pháo thủ bắc London được cho là sẽ để một ngôi sao của mình rời đi mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Kỳ chuyển nhượng Hè năm nay, Sokratis Papastathopoulos là một trong những cầu thủ được cho là sẽ phải rời Emirates.

Cách đây ít ngày, việc anh cùng với Lucas Torreira và Emile Smith Rowe bỏ tập càng làm dấy lên nhiều hoài nghi về tương lai của cựu sao Dortmund tại Emirates.

Và theo những thông tin mới nhất từ Gazzetta dello Sport, trong bối cảnh Napoli đang muốn có Sokratis, anh cùng với BLĐ Arsenal đã đạt được thỏa thuận với nhau rằng Pháo thủ sẽ để anh rời đi mà không yêu cầu bất kỳ một khoản phí nào.

Đây là một quyết định đúng đắn của đại diện bắc London. Có 3 lý do để khẳng định như vậy.

Thứ nhất, đó là Arsenal hiện đang sở hữu tới 9 trung vệ nếu tính cả Sokratis và Mavropanos, trong đó có 4 cái tên có thể ra sân bất cứ lúc nào.

Chính vì thế, việc cắt giảm nhân sự là điều cần thiết với họ vào thời điểm hiện tại.

Thứ hai, đó là Sokratis không nằm trong kế hoạch của HLV Mikel Arteta.

Anh không phải mẫu trung vệ ưa thích của Arteta, và nhà cầm quân người Tây Ban Nha càng chẳng có lý do gì để chọn cầu thủ người Hy Lạp khi anh đã 32 tuổi.

Lý do cuối cùng, Arsenal cần phải gọt bớt quỹ lương của mình.

Rõ ràng, một ngôi sao không nằm trong kế hoạch của Arteta nhưng lại hưởng lương 100,000 bảng/tuần là điều không được phép tồn tại ở Emirates lúc này.
Huyền thoại Freddie Ljungberg nhìn lại sự nghiệp cầm quân của mình:
Bình Luận