Không lâu sau khi đặt chân đến đất Mỹ, các cầu thủ Chelsea đã có buổi tập đầu tiên.

Ngay sau khi trận đấu với Leicester ở vòng 38 Premier League kết thúc, các ngôi sao của Chelsea lại phải bay hơn 6500 dặm đến Mỹ để đá giao hữu.

Trước mặt họ là trận Chung kết Europa League cuối tháng 5 và thật hiếm có đội bóng nào lại chọn thời gian này để đá giao hữu.

Được biết trận giao hữu trên đất Mỹ được khởi xướng bởi Chủ tịch Roman Abramovich. Đây là trận đấu trong chiến dịch 'Final Whistle On Hate" nhằm phản đối nạn bài trừ người Do Thái và phân biệt chủng tộc.

Thực tế trong nhiều năm nay Chelsea đã rất chịu khó quảng bá hình ảnh trên đất Mỹ.

Ngay khi đến sân tập, Eden Hazard và các đồng đội đã được đông đảo NHM vây quanh để "seo-phì" và xin chữ kí.

Buổi tập đầu tiên của Chelsea diễn ra không thật thuận lợi khi trời âm u và đổ mưa. Tuy nhiên, điều này không cản được NHM khát khao đến sân tập để chứng kiến các thần tượng.

Hiện tại, Chelsea đang ở Boston và sẽ có trận giao hữu với đội bóng New England Revolution vào thứ Tư.

Thể lực sẽ là mối quan ngại lớn nhất của Chelsea vào thời điểm này.

Họ cần nghỉ ngơi thay vì chơi một trận giao hữu vào lúc này.

Bình Luận