Dù có lực lượng mạnh hơn, có chiều sâu hơn mùa giải trước, nhưng thành tích của The Blues lại không được như thời điểm hiện tại của mùa giải năm ngoái.

Chelsea vừa có cuộc tiếp đón Man City. Đây được dự báo là trận cầu khó nhằn cho The Blues, và quả thực họ đã thất bại một cách toàn diện.

90 phút tại Stamford Bridge, Timo Werner tiếp tục gây thất vọng khi không thể ghi bàn, qua đó nối dài chuỗi trận tịt ngòi lên con số 12.

Được kỳ vọng nhiều, thế nhưng Hakim Ziyech cũng không tạo ra được nhiều điều trong ngày trở lại.

Thậm chí, anh còn tự khiến mình mất điểm trong mắt NHM khi giả vờ trượt chân trong pha bóng Man City thực hiện pha phản công và ghi bàn thắng thứ 3.

Trận này, những màn trình diễn của Thiago Silva cũng là không thực sự ấn tượng. Trang Whoscored chấm anh điểm số thấp nhất ở hàng phòng ngự.

Sau quãng thời gian thăng hoa, giờ thì đoàn quân do HLV Frank Lampard dẫn dắt đang lâm vào khủng hoảng.

Super Frankie được cấp ngân sách để chi tiêu mạnh tay trong phiên chợ Hè 2020, thế nhưng bây giờ Chelsea lại đang cho thấy một sự đối lập đáng buồn.

Mùa trước sau 17 vòng đấu, The Blues giành được 29 điểm và xếp ở vị trí thứ 4 trên BXH.

Còn mùa này, sau trận thua trước Man City họ mới chỉ có 26 điểm và đứng thứ 8 trên BXH.

Thế nhưng đáng lo hơn cả, đó là việc hệ thống 4-3-3 của Lampard có lẽ đã bị bắt bài. Ông cũng chưa tìm ra cách nào khác để tối ưu hóa những ngôi sao tấn công mà mình đang nắm trong tay. Chi tiêu nhiều nhưng sử dụng không hiệu quả, Chelsea đang khiến các fan phải tự đặt ra câu hỏi: Mua nhiều để làm gì?
Khoảnh khắc Chelsea khiến cả sân Old Trafford phải chết lặng:
Bình Luận