HLV Mikel Arteta đứng trước viễn cảnh tái hợp cậu học trò cũ của mình.

HLV Mikel Arteta thừa nhận sẽ gặp khó khăn về mặt tài chính trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, nhưng ông buộc phải nâng cấp một vài vị trí nếu muốn Arsenal thăng tiến.

Tất nhiên, hàng thủ nên là ưu tiên hàng đầu dành cho Arteta. Ở thời điểm hiện tại, gần như không một trung vệ nào của Arsenal có thể khiến CĐV tin cậy.

Willian Saliba đang thi đấu ổn định tại Ligue 1, nhưng không có gì đảm bảo cho việc anh sẽ thích nghi được và chơi tốt ở Premier League.

Mới đây, Paolo Mari cũng có một màn ra mắt khá ấn tượng. Nhưng anh vẫn cần thời gian để trở thành một trụ cột của Arsenal.

3 cái tên thường xuyên xuất hiện trong hàng thủ Arsenal lại thường mang đến thất vọng, đáng kể nhất là trường hợp của Shkodran Mustafi.

Năng lực Sokratis Papastathopoulos chỉ dừng lại ở mức khá, dạo gần đây Arteta còn bố trí anh thi đấu như một hậu vệ cánh.

Trong khi đó, phong độ của Luiz vô cùng thất thường. Có trận anh chơi cực hay, và cũng có trận anh trở thành thảm họa.

Vì lẽ đó, Arsenal đã lên kế hoạch nâng cấp hàng thủ của mình, với mục tiêu đáng chú ý là John Stones. Theo tờ 90min, Pháo thủ đang có ý định gửi một lời đề nghị đến Manchester City dành cho trung vệ này.

Dù không vượt lên để trở thành siêu sao như kỳ vọng, Stones vẫn là một trung vệ hàng đầu Premier League hiện tại. Ngoài ra, Arteta tin rằng học trò cũ của mình vẫn còn khả năng phát triển trong tương lai.

Được biết, Man City cũng đã sẵn sàng để Stones ra đi, và mức phí Arsenal phải bỏ ra dự kiến rơi vào 50 triệu bảng, bằng với số tiền mà Pep đã dùng để chiêu mộ Stones vào năm 2016.
Hậu vệ xuất sắc: John Stones
TỪ KHÓA: Huỳnh Phongjohn stonesManchester CityArsenalMikel ArtetaWilliam SalibaPaolo MariShkodran MustafiSokratis Papastathopoulos
Bình Luận