Thầy trò HLV Park Hang-seo phải đợi hơn 4 giờ đồng hồ mới có thể quá cảnh xuống Bacolod Philippines. Dù bay chuyên cơ riêng nhưng ĐT Việt Nam vẫn tỏ ra khá mệt mỏi.

Dù lịch trình bay và chuyến bay của ĐT Việt Nam đáp xuống sân bay Bacolod vẫn đúng giờ. Tuy nhiên, khi hạ cánh phía Philippines yêu cầu đội tuyển đợi trong một phòng chờ.

Được biết, sân bay Bacolod vốn là sân bay địa phương, chỉ thực hiện các chuyến bay nội địa. Họ chưa nhận được đầy đủ thông tin về chuyến bay đặc biệt của đội tuyển Việt Nam. Vậy nên, các tuyển thủ đợi khá lâu khi thời gian kéo dài tất cả đều uể oải.

Trọng Hoàng và đồng đội kê khai bảng nhập cảnh.

Sau khi làm thủ tục xong, Tiến Dũng, Văn Quyết và Huy Hùng chia nhau chơi điện thoại.

Thầy Park và trợ lý Lư Đình Tuấn có vẻ chán nản sau khi đợi ở phòng chờ để làm thủ tục nhập cảnh.



Phải hơn 3 giờ trao đổi, phía ĐT Việt Nam mới chính thức được nhập cảnh vào Philippines.


Ánh mắt khá buồn và mệt mỏi của thủ môn Tuấn Mạnh và trung vệ Lục Xuân Hưng.

Tiền vệ Huy Hùng dường như đang kiếm món ăn để lót dạ dày sau 4 giờ chờ đợi.

Sau khi được nhập cảnh, khuôn mặt, ánh mắt của tuyển thủ và ban huấn luyện Việt Nam đã khác hẳn. Bắt đầu từ ngày mai 29/12, ĐT Việt Nam sẽ tập luyện để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi diễn ra ngày 02/12 trên sân Panaad bacolod.
Ảnh: Đình Đức
Bình Luận