Gặp khó khăn với những chấn thương liên tiếp, trung vệ người Anh còn vướng vào rắc rối khi bị cướp đột nhập nhà riêng.

Thời điểm này, Chris Smalling vẫn dang cùng gia đình nhỏ của mình sinh sống tại Rome trong căn nhà tọa lạc ở ngoại ô, khu vực Appia Antica.

Tuy nhiên, anh đã gặp rắc rối khi bị cướp có vũ trang xông vào phòng ngủ, đồng thời ép cựu sao M.U cùng cô vợ Sam Cooke giao ra những món đồ quý giá.

Theo nguồn tin từ The Sun, 3 người đàn ông bịt mặt đã đột nhập ngôi nhà bằng đường cửa sổ. Các cảnh sát cho biết, hai chú chó của Chris Smalling có thể đã bị đánh thuốc mê.

Băng cướp xông vào phòng, sau đó bắt trung vệ sinh năm 1989 giao ra những chiếc đồ hồng Rolex trị giá 100.000 bảng Anh, đồ trang sức bằng vàng cùng với đó là 300 euro tiền mặt.

Tình huống nguy cấp khiến Sam Cooke phải báo ngay cho cảnh sát địa phương. Các nhà chức trách cho rằng cựu cầu thủ Manchester United có thể đã bị theo dõi từ trước.

Thậm chí, trong căn nhà còn có Mẹ, chị gái và cậu con trai hai tuổi của ngôi sao sinh năm 1989. Rất may, tất cả đều bình an vô sự.

Chris Smalling từng chia sẻ những điều tuyệt vời về cuộc sống tại Rome. Dù vậy, sau chưa đầy 2 năm gắn bó, anh cùng gia đình đã phải đối mặt với cướp có vũ trang.

"Chris và những thành viên khác đã run sợ. Thật may là không ai bị tổn thương về mặt thể chất. Họ đã làm điều đúng đắn là giao ra những gì mà băng cướp cần. Không có lý do gì để bạn tranh cãi với một người đang cầm súng cả", một nguồn tin của AS Roma chia sẻ với The Sun.

Chris Smalling không phải là thành viên đầu tiên của AS Roma "dính chưởng". Hồi tháng 11/2020, HLV Paulo Fonseca bị trộm mất 90.000 bảng Anh.

Việc Chris Smalling bị cướp có thể làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của anh, nhất là khi AS Roma đang bước vào giai đoạn then chốt. Họ vừa lọt vào bán kết Europa League và sẽ gặp M.U.
Những bàn thắng đẹp của Juventus tại Olimpico:
Bình Luận