Donny van de Beek đang dần hòa nhập khá tốt vào lối chơi của Manchester United.
Một buổi tập của Man United

Từ đầu mùa giải, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục loay hoay tìm kiếm sự cân bằng cho đội hình xuất phát của Quỷ đỏ, đặc biệt là vị trí của Donny van de Beek. Tuy nhiên, 2 trận gần nhất, tân binh người Hà Lan đã cho thấy được khả năng của mình.

Theo đó, được bố trí thi đấu ở vị trí lùi sâu, Van de Beek thực sự làm chủ được khu trung tuyến của Man United.

Ra sân với vai trò tiền vệ thiên về phòng ngự, Van de Beek không chỉ tạo điều kiện để Bruno Fernandes tỏa sáng, mà khả năng chuyền bóng và sáng tạo của Van de Beek cũng giúp Man United có những miếng đánh lợi hại từ tuyến sau.

Chưa kể, điều quan trọng là thái độ của Van de Beek. Dù phải đá vị trí trái sở trường, nhưng Van de Beek đã tuyên bố rằng: "Tôi biết tôi có thể giúp đội bóng, và cần phải kiên nhẫn. Ở Ajax trước đây, tôi đã chơi ở rất nhiều vị trí khác nhau. Tôi đã chơi số 8, số 10 và thậm chí số 6 nên tôi đã quen thuộc và chơi ở nhiều vị trí khác nhau, nên không sao cả."

Rõ ràng, Van de Beek luôn sẵn sàng hy sinh và muốn làm những điều tốt nhất cho Man United. Điều này khác xa so với Paul Pogba.

Theo đó, nhà vô địch World Cup thường xuyên nói về giấc mơ khoác áo Real Madrid, và tận dụng thời gian tập trung lên ĐTQG Pháp để nhắc lại mong muốn đó.

Cảm giác như Pogba đang mắc kẹt tại Man United, trái ngược hoàn toàn so với sự thoải mái ở đội tuyển quốc gia Pháp. Và những bình luận của Pogba thường khiến người hâm mộ Quỷ đỏ choáng váng.

Có thể thấy, thái độ của Pogba không thực sự toàn tâm, toàn ý với Man United.

Chưa bàn đến đẳng cấp, những kiểu cầu thủ như Pogba chẳng khác nào "con sâu làm rầu nồi canh" ở môi trường mà HLV Solskjaer đang cố gắng hướng cả đội tới một thái độ tích cực, luôn ra sân cống hiến hết mình. Với Pogba, anh vẫn chưa thể hiện được điều này ở Old Trafford.

Bình Luận