Tiền vệ người Pháp một lần nữa nung nấu ý định rời khỏi Old Trafford.
Solskjaer nói về sự trở lại của Pogba

Trong số các đại diện thuộc nhóm Big Six, Manchester United là đội có tân binh muôn nhất mùa Hè này khi Donny Van de Beek mới chỉ cập bến Old Trafford vài ngày trước.

Dễ hiểu, bởi Quỷ đỏ đã dồn toàn lực vào thương vụ Jadon Sancho suốt một thời gian dài, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Mà trái lại, thay vì có được mục tiêu số một của mình, HLV Ole Gunnar Solskjaer đang đối diện với nguy cơ mất đi ngôi sao hàng đầu của đội bóng.

Cụ thể, sau quãng thời gian dài yên ắng, một lần nữa Paul Pogba lại được cho là đang tìm cách rời khỏi Old Trafford.

Trên thực tế, động thái này của tiền vệ người Pháp là khá bất ngờ, bởi trước đó "siêu cò" Mino Raiola đã khẳng định anh và Quỷ đỏ sắp sửa ngồi vào bàn phán để thảo luận về bản hợp đồng mới.

Nhưng giờ đây, tờ TuttoSport cho hay, Pogba sẽ tạm thời trì hoãn gia hạn hợp đồng với Man United, nhằm chờ đợi một động thái đến từ Juventus vào kỷ chuyển nhượng mùa Đông.

Không tính đến tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng, thì hợp đồng hiện tại giữa Quỷ đỏ và Pogba sẽ đáo hạn vào mùa Hè năm sau. Vì lẽ đó, dự kiến Juventus sẽ có thể chiêu mộ Pogba với một mức phí "dễ chịu" vào tháng Một tới.

Mùa Hè trước, dù rất muốn mang Pogba trở lại nhưng Juventus đã phải rút lui khỏi thương vụ này vì con số 120 triệu bảng mà Man United yêu cầu. Về phía Pogba, hiện tại siêu sao người Pháp đang nóng lòng được tái hợp với HLV Andrea Pirlo.

Đối với Solskjaer, tất nhiên việc Pogba ra đi sẽ là một tổn thất không hề nhỏ. Song, ông cũng không cần quá lo lắng vì đã xuất hiện một nhân tố đủ sức thay thế tiền vệ này tại Old Trafford.

Bình Luận