Ngay ở đầu mùa giải, các nhà ĐKVĐ Premier League đã gặp rất nhiều khó khăn.

Phút thứ 7, khi Van Dijk đang cố gắng đón đường bóng từ Fabinho, thủ thành Jordan Pickford đã xông lên cản phá, chuồi người tắc bóng, va chạm mạnh khiến trung vệ người Hà Lan đau đớn nằm sân.

Trung vệ người Hà Lan sau đó đã không thể tiếp tục thi đấu.

Anh rời sân trong sự lo lắng của các CĐV Liverpool. Như vậy là The Kop đã mất 2 trụ cột quan trọng ở hàng thủ là Van Dijk và thủ thành Alisson.

Có lẽ chính HLV Jurgen Klopp cũng không lường trước được tình huống này. Van Dijk được đồn đoán sẽ mất 7-8 tháng điều trị vì được chẩn đoán là đứt dây chằng chéo trước.

Không còn Van Dijk, hàng phòng ngự Liverpool bắt đầu bộc lộ những sơ hở để cho các tiền đạo bên phía Everton khai thác.

Nếu như các chân sút của The Toffees tận dụng tốt hơn những cơ hội cho James Rodriguez mở ra, có lẽ số bàn thắng họ có được đã không dừng lại ở con số 2.

Liverpool đang rơi vào tình cảnh giống hệt Man City ở mùa giải năm ngoái khi mà The Citizens không có sự phục vụ của Aymeric Laporte trong quãng thời gian rất dài vì chấn thương.

Mất trung vệ người Pháp, hàng thủ Man City trở nên rất mong manh, trong khi những cái tên còn lại là Nicolas Otamendi, John Stones không đáp ứng được kỳ vọng.

Sợ "cơn ác mộng" đó lặp lại, Pep đã chi ra số tiền khổng lồ để chiêu mộ thêm trung vệ vào mùa Hè vừa qua.

Và "cơn ác mộng" đó giờ đây đã tìm đến Jurgen Klopp. Liệu chiến lược gia người Đức sẽ đối phó như thế nào?
Những khoảnh khắc ấn tượng của Liverpool trong mùa giải 2019/20:
Bình Luận