Nguyễn Công Phượng đã không để lại quá nhiều ấn tượng trong trận đấu đầu tiên trở lại hàng ngũ HAGL kể từ 2019.

Hôm qua (17/01), Nguyễn Công Phượng đã có trận đấu đầu tiên trong màu áo HAGL kể từ khi anh rời đi vào đầu năm 2019. Trải qua những thăng trầm cùng Incheon United, Sint-Truiden và CLB TP.HCM, CP10 trở lại và nhận được sự kỳ vọng của NHM.

Bên cạnh Công Phượng, HLV Kiatisak Senamuang cũng có trận đấu đầu tiên trở lại cầm quân tại V-League.

Đối đầu với đội vừa về thứ 3 tại V-League 2020 - Sài Gòn FC, Công Phượng và các đồng đội gặp vô vàn khó khăn.

Đội chủ nhà chủ động chơi chặt chẽ và khóa kín những mũi giáp công lợi hại của HAGL.

Công Phượng cũng không có nhiều khoảng trống để thi triển lối đá quen thuộc. Anh chỉ có được vài cú dứt điểm đáng chú ý ở đầu hiệp 1.

Trong khi hàng công chưa tìm được bàn thắng, bất ngờ trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn của HAGL phạm sai lầm chết người, để bóng vào chân Đỗ Merlo khi tất cả cầu thủ áo trắng đã dâng cao. Và 1 chân sút đẳng cấp như Merlo đã không bỏ qua cơ hội ngon ăn, ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 40.

Sang hiệp 2 HAGL dâng cao đội hình tìm bàn gỡ.

Nhưng trong một ngày kém duyên, đội bóng Phố Núi vẫn không thể xuyên thủng được hàng thủ màu xanh kiên cố của đội chủ nhà.

Trung phong Washington Brandao cũng không thể tạo nên sự khác biệt trên hàng công.

Và kết thúc 90 phút, tỷ số chung cuộc là 1-0 nghiêng về Sài Gòn FC.

HAGL trắng tay trong ngày ra quân tại V-League 2021.

Và HLV Kiatisak vẫn còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới để giúp HAGL có được những tín hiệu tích cực hơn.
Ảnh: Trần Anh Tuấn
Bình Luận