Trong quá khứ, Sir Alex Ferguson cũng từng đối diện với "cơn bão chấn thương" khi còn dẫn dắt Man Utd.

Liverpool đang trải qua mùa giải đen đủi. Họ sớm phải chia tay trung vệ trụ cột Virgil van Dijk và đến nay vẫn chưa hẹn ngày trở lại.

"Cơn bão chấn thương" sau đó đã tàn phá nặng nề lực lượng của Liverpool, đặc biệt là hàng phòng ngự.

Mới đây, đội trưởng Jordan Henderson cũng đã gia nhập danh sách bệnh binh và được dự đoán sẽ ngồi ngoài trong phần còn lại của mùa giải.

Hiện The Kop đã bị Man City bỏ xa đến 19 điểm trên BXH. Cơ hội bảo vệ chức vô địch gần như là không còn. Giờ đây mục tiêu còn lại của họ chính là đấu trường Champions League.

Ở mùa giải 2011/12, Man Utd của Sir Alex Ferguson cũng gặp phải "cơn bão chấn thương" tương tự. Quỷ đỏ có 39 ca chấn thương khác nhau, tổng cộng số ngày các cầu thủ không thể thi đấu vì lý do này lên đến con số 1681, cao nhất giải.

Thời điểm đó, Sir Alex cho biết: "Bạn không bao giờ hình dung CLB dính nhiều ca chấn thương đến vậy. Nó không khiến chúng tôi gián đoạn ở mức độ lớn, nhưng làm xáo trộn sự cân bằng của CLB."

"Tôi phải luôn suy nghĩ nên chơi với đội hình nào. Chỉ khi CLB đang có phong độ cao thì tôi không cần quá lo lắng."

Như chúng ta đã biết ở mùa giải đó Man City và Man Utd đã tạo ra cuộc rượt đuổi nghẹt thở cho đến vòng đấu cuối cùng.

Bàn thắng lịch sử của Sergio Aguero ở phút bù giờ vào lưới QPR đã giúp The Citizens lên ngôi vô địch, có cùng số điểm với Man Utd nhưng hơn hiệu số bàn thắng.

Nhưng phải thừa nhận Sir Alex với tài thao lược của mình đã cùng Man Utd có mùa giải xuất sắc cho dù bị "cơn bão chấn thương" càn quét.
Hành trình vô địch EPL của Liverpool và những gì diễn ra phía sau cánh gà:
Bình Luận