Hãy cùng điểm qua màn trình diễn tại đội tuyển của một số ngôi sao thuộc biên chế The Blues.

Olivier Giroud có thể không có chỗ đứng tại Chelsea, nhưng ở tuyển Pháp, anh nhận được sự tin tưởng của HLV Didier Deschamps và thường xuyên đáp lại niềm tin đó.

Anh lập một cú đúp trong trận đấu với tuyển Thụy Điển, qua đó sở hữu 44 bàn thắng cho Les Bleus, chỉ kém 7 bàn so với thành tích của huyền thoại Thierry Henry.

Những gì Mateo Kovacic đã thể hiện chỉ có thể dùng 2 từ xuất sắc để hình dung.

Dù Croatia không thể có điểm trước Bồ Đào Nha, thế nhưng với một cú đúp cùng vô số đóng góp lên lối chơi chung, ngôi sao của Chelsea xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận đấu.

Trái ngược với hình ảnh của một tiền đạo không thể dừng ghi bàn tại Chelsea, Timo Werner trong màu áo tuyển Đức gây thất vọng toàn tập.

Những cỗ xe tăng đã bị ĐT Tây Ban Nha vùi dập với tỷ số 0-6, và ngày hôm ấy, chiếc Ferrari mang tên Timo Werner bỗng chốc bị biến thành một con Fiat cổ lỗ.

Tuy vậy trước đó trong trận đấu giữa tuyển Đức và tuyển Thụy Điển, Werner đã thể hiện được tài săn bàn của mình khi lập một cú đúp.

Kể từ khi được trả về vị trí sở trường tại Chelsea, N'Golo Kante càng chơi càng hay. Và những phẩm chất của anh tiếp tục được thể hiện trong màu áo tuyển Pháp.

Tương tự Kante, Hakim Ziyech cũng tiếp đà thăng hoa khi làm nhiệm vụ cho tuyển Ma-rốc. Anh giành danh hiệu cầu thủ hay nhất trận khi có cú hattrick vào lưới Cộng Hòa Trung Phi.

Cuối cùng, hãy nói về Ben Chilwell. Cựu cầu thủ Leicester chơi khá tốt, thế nhưng anh lại gặp chấn thương trong trận thua của Tam Sư trước Bỉ. Dù vậy, vấn đề mà anh gặp phải là không quá nghiêm trọng.
Khoảnh khắc Chelsea khiến cả sân Old Trafford phải chết lặng:
Bình Luận