Dàn sao 'sớm nở tối tàn' của Man Utd: Kẻ lưu lạc, người sang V-League

Từng nhận được nhiều kỳ vọng khi còn trẻ, thế nhưng vì nhiều lý do khác nhau, những cái tên này đã không tài nào vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp.
Dàn sao 'sớm nở tối tàn' của Man Utd: Kẻ lưu lạc, người sang V.League - Bóng Đá

 1. Từng tỏa sáng rực rỡ vào năm 2002, Mads Timm thậm chí đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với Quỷ đỏ. Tuy nhiên, anh suýt bị Sir Alex Ferguson tống cổ khi nhận bản án 12 tháng tù vì tội... đua xe và gây tai nạn. Năm 2009, cầu thủ người Đan Mạch giải nghệ và hiện tại đang đóng vai trò HLV của đội Kerteminde. 

Dàn sao 'sớm nở tối tàn' của Man Utd: Kẻ lưu lạc, người sang V.League - Bóng Đá

 2. Có lẽ, sẽ không một CĐV M.U nào quên được cú cứa lòng đẳng cấp của Federico Macheda vào lưới Aston Villa ở mùa giải 2008/09, qua đó góp phần giúp đội chủ sân Old Trafford bước lên ngôi vương. Dù vậy, tiền đạo người Italia mãi không thể phất lên, đồng thời từng kinh qua hàng loạt CLB như Cardiff City, QPR, Nottingham Forest và Novara trước khi yên phận tại Panathinaikos. 

Dàn sao 'sớm nở tối tàn' của Man Utd: Kẻ lưu lạc, người sang V.League - Bóng Đá

 3. Cùng lứa với Paul Pogba và vô địch FA Youth Cup 2011, tuy nhiên Ryan Tunnicliffe đã chững lại và chia tay M.U từ năm 2014. Kể từ đó, tiền vệ người Anh chỉ chơi cho các CLB trung bình khá như Fulham và bây giờ là Luton Town. 

Dàn sao 'sớm nở tối tàn' của Man Utd: Kẻ lưu lạc, người sang V.League - Bóng Đá

 4. Sang M.U năm 19 tuổi, ra sân đúng 1 trận tại Premier League và giải nghệ năm 30 tuổi. Chuỗi ngày tồi tệ trong sự nghiệp của Đổng Phương Trác (Dong Fangzhuo) đã bắt đầu từ lúc anh đến với xứ Sương mù. Thậm chí, tiền đạo lừng danh (được truyền thông thổi phồng) này còn phải phẫu thuật thẩm mỹ để không ai nhận ra mình.

Dàn sao 'sớm nở tối tàn' của Man Utd: Kẻ lưu lạc, người sang V.League - Bóng Đá

 5. Cựu cầu thủ M.U sang V.League chơi bóng? Nghe có vẻ điên rồ nhưng đó lại là sự thật. Năm 2018, Rodrigo Possebon gia nhập CLB.TPHCM nhưng bị thanh lý trước khi mùa giải diễn ra vì chấn thương. Sự nghiệp của anh lụi tàn khi suýt gãy chân ở trận đấu League Cup gặp Middlesbrough. Giờ đây, ở tuổi 32, ngôi sao mang hai dòng máu Brazil - Italia đang rơi vào cảnh thất nghiệp. 

Dàn sao 'sớm nở tối tàn' của Man Utd: Kẻ lưu lạc, người sang V.League - Bóng Đá

 6. Nổi lên từ mùa giải 2012/13, Angelo Henriquez được chờ đợi sẽ thổi luồng gió mới vào hàng công Quỷ đỏ. Tuy nhiên, cầu thủ người Chile chưa bao giờ thể hiện tài năng của mình ở đội một. Chia tay M.U vào năm 2015, anh lần lượt cập bến Dinamo Zagreb và Atlas trước khi hồi hương đầu quân cho Universidad de Chile.

Dàn sao 'sớm nở tối tàn' của Man Utd: Kẻ lưu lạc, người sang V.League - Bóng Đá

 7. Quỷ đỏ từng kỳ vọng sẽ biến David Bellion thành một... Thierry Henry 2.0. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không suôn sẻ và anh đã chia tay nửa đỏ thành Manchester để gia nhập OGC Nice vào năm 2006. Khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong sự nghiệp chân sút mang dòng máu Senegal là khi chơi cho Bordeaux (ra sân 114 trận, ghi 20 bàn). Sau này, anh giải nghệ trong màu áo Red Star và đang làm cố vấn thời trang cho các ngôi sao bóng đá.

Dàn sao 'sớm nở tối tàn' của Man Utd: Kẻ lưu lạc, người sang V.League - Bóng Đá

 8. Darron Gibson đã chẳng thể vươn mình trở thành một Paul Scholes thứ hai hay thậm chí là Michael Carrick mới tại sân Old Trafford. Cựu cầu thủ M.U dần chìm vào quên lãng từ năm 2017 khi gia nhập Sunderland. Sau này, anh từng đến Wigan trước khi bị Salford City thanh lý và rơi vào cảnh thất nghiệp từ mùa Hè 2021 tới đây. 

Dàn sao 'sớm nở tối tàn' của Man Utd: Kẻ lưu lạc, người sang V.League - Bóng Đá

 9. Được xem là người giỏi nhất trong thế hệ "Class of 92" với những Ryan Giggs hay David Beckham, tuy nhiên sự nghiệp của Ben Thornley đã lụi tàn sau trận đấu gặp đội dự bị của Blackburn Rovers vào năm 1994. Đầu gối của ông bị hủy hoại và Ben Thornley không bao giờ có thể lấy lại sự lắt léo và tốc độ như thời mới nổi. Hiện tại, ông đang làm bình luận viên cho MUTV và vừa ra mắt cuốn tự truyện đầy cảm xúc mang tên Tackled vào năm 2020. 

Dàn sao 'sớm nở tối tàn' của Man Utd: Kẻ lưu lạc, người sang V.League - Bóng Đá

 Có thể thấy, Quỷ đỏ luôn là điểm đến tiềm năng cho các viên ngọc thô. Tuy nhiên, để tồn tại và vươn mình tại sân Old Trafford quả không phải là điều dễ dàng. 

Solskjaer từ chối trả lời về Harry Kane: 

 

Giang Nam | 12:35 19/05/2021
    Bình Luận