Khi rời Copenhagen, Bendtner chỉ là một cậu bé. Nhưng khi trở về, anh đã trở thành 'Lord' trong lòng rất nhiều NHM.

Trong ngày cuối cùng của TTCN mùa Hè (2/9), Nicklas Bendtner đã quyết định trở về quê nhà Đan Mạch, khoác áo CLB Copenhagen.

Đây chính là CLB anh ăn tập thời niên thiếu trước khi chuyển sang khoác áo Arsenal. Mức phí chuyển nhượng của Bendtner không được tiết lộ.

Tại CLB mới, Bendtner khoác lên mình số áo 32. Đáng chú ý, đây từng là số áo của huyền thoại Peter Moller, người đã ghi 44 bàn sau 154 lần ra sân cho Copenhagen, đồng thời giành 2 chức VĐQG Đan Mạch.

Dù đã 31 tuổi, Bendtner vẫn khiến NHM phát cuồng khi gia nhập Copenhagen. Cụ thể, chiều ngày 3/9, chỉ 17 giờ sau khi thông tin Bendtner đến Copenhagen được công bố, áo đấu sân nhà của CLB đã được bán sạch.

Martin Nohr, quản lý fan shop của CLB Copenhagen chia sẻ trên trang chủ: "Có một sức hút to lớn với các áo đấu sân nhà khi Bendtner trở lại CLB. Điều đó đồng nghĩa với việc tất cả đã được bán hết. Áo đấu sẽ có trở lại trong 7-14 ngày nữa."

Chưa đóng góp cho CLB trên sân cỏ nhưng Bendtner đã để lại dấu ấn to lớn về mặt thương mại.

Nicklas Bendtner sinh năm 1988, thường được biết đến với biệt danh "Lord -chúa tể" vì những phát ngôn gây sốc trong quá khứ.

Anh từng khoác áo các CLB nổi tiếng như Arsenal...

...và Juventus.

Rosenborg là đội bóng cuối cùng Bendtner thi đấu trước khi trở lại Copenhagen.

Mùa giải này, Bendtner sẽ cùng đội bóng chinh chiến ở Europa League. Nếu tiến sâu, anh hoàn toàn có thể gặp lại đội bóng cũ Arsenal hoặc Quỷ đỏ Man United. Đó chắc chắn sẽ là những cuộc chiến thu hút nhiều sự quan tâm của CĐV thế giới.
Một đoạn phim về Copenhagen
Bình Luận