Bóng đá Thái Lan cũng mang cơn bệnh thành tích đầy ám ảnh không khác gì chúng ta. Điều này có thể thấy rõ qua phát biểu của Supachok Sarachat.

Tuyển Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 11 với thành tích đầu bảng sau 5 lượt đấu.

Tuy nhiên, do hợp đồng đã ký kết với LĐBĐ Việt Nam, HLV Park Hang-seo phải ngay lập tức bắt tay vào chiến dịch săn vàng SEA Games 30.

Có lẽ chiến lược gia người Hàn Quốc cũng chẳng mặn mà gì giải đấu này nhưng vì giấc mơ vàng SEA Games, ông buộc phải nỗ lực cùng U22 Việt Nam.

Nhìn sang U22 Thái Lan, có vẻ bóng đá nước này cũng đang quá mù quáng vì chiếc HCV SEA Games dù thực tế họ đã quá "no nê" danh hiệu này.

HLV Nishino Akira cũng nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng khi LĐBĐ Thái Lan giao nhiệm vụ ở SEA Games 30 bởi vòng chung kết U23 châu Á sắp cận kề.

Mới nhất, đích thân Supachok Sarachat - tài năng lớn của bóng đá Thái Lan cũng phải lên tiếng thừa nhận: "Tôi cảm thấy mệt mỏi. HLV cũng muốn cho chúng tôi được nghỉ ngơi vì sau đây còn vòng chung kết U23 châu Á, nhưng CĐV lại kỳ vọng rất nhiều ở đội. Do đó, tôi luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ."

Supachok tiếp tục: "Gánh lấy kỳ vọng của NHM không phải điều đơn giản, nhưng tôi hiểu kỳ vọng của họ. Ai trong đội cũng muốn vô địch, kể cả cá nhân tôi. Chúng tôi đã mất tập trung khi để thua sớm. Dù sao, trận thua Indonesia đã là quá khứ, và chúng tôi sẽ phải bắt đầu lại."

Rõ ràng, một số cầu thủ ở ĐTQG Thái Lan đang phải gồng mình tham dự giải đấu "ao làng".

Ở trận ra quân, U22 Thái Lan đã nhận thất bại nặng nề 0-2 trước U22 Indonesia.

Bình Luận