CLB PAOK đã trải qua những cảm xúc vui buồn lẫn lộn trong ngày đăng quang.

Rạng sáng nay đã diễn ra trận chung kết Cúp Quốc gia Hy Lạp giữa AEK Athens và PAOK Thessaloniki.

Đáng chú ý, vì những vấn đề an ninh, 2 đội buộc phải thi đấu ở SVĐ chỉ có 900 khán giả dù sức chứa sân Olympic Athens lên đến 70000 chỗ ngồi. Trong số 900 khán giả, mỗi đội chỉ có 120 CĐV, 660 người còn lại được mời bởi LĐBĐ Hy Lạp. Đặc biệt hơn, BTC đã phải huy động 3000 cảnh sát chỉ để quản lý 900 CĐV trên.

PAOK là đội nắm thế chủ động trong hiệp một.

Những nỗ lực tấn công của họ cuối cùng đã gặt hái thành quả ở phút 45 khi Chuba Akpom, cựu cầu thủ Arsenal, có pha 'xe đạp chổng ngược' mở tỉ số trận đấu.

Niềm vui của cầu thủ 23 tuổi sau khi ghi bàn.

Dù chỉ có 900 CĐV, những màn gây rối vẫn diễn ra trên khán đài. Với số lượng áp đảo, cảnh sát nhanh chóng dập tắt.

Trong hiệp hai, thủ thành PAOK Alexandros Paschalakis thi đấu xuất sắc, giữ sạch mành lưới cho đội nhà.

PAOK chính thức vô địch Cúp Quốc gia Hy Lạp 2018/19. Dù vậy, màn đăng quang của họ không thể trọn vẹn khi 3/4 khán đài đều vắng bóng khán giả.

Ngay sau đó, các cầu thủ đã lên xe buýt diễu hành.

Đây thật sự mới là giây phút đáng nhớ của họ khi có hàng ngàn CĐV đứng 2 bên đường chào đón.

Bình Luận