Tài năng trẻ người Anh có những bước tiến vượt bậc trong mùa giải hiện tại.

Vào đêm qua, Manchester City có cuộc làm khách trên sân của Cheltenham Town trong khuôn khổ vòng bốn FA Cup. Trước một đối thủ đến từ Giải hạng Tư, dễ hiểu khi HLV Pep Guardiola cất hàng loạt trụ cột trên băng ghế dự bị.

Sự chênh lệch quá lớn về mặt đẳng cấp được thể hiện tương đối rõ rệt trên sân, khi The Citizens kiểm soát toàn bộ thế trận.

Dù vậy, phút thứ 59, Cheltenham bất ngờ có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Alfie May. Những phút tiếp theo, Man City tỏ ra hoàn toàn bế tắc.

Những tưởng FA Cup đã chứng kiến một cú sốc lớn khi Man City bị loại dưới tay "nhược tiểu", thì sau khi Guardiola tung các trụ cột vào sân, The Citizens đã ngược dòng đầy ngoạn mục.

Chỉ trong vòng khoảng 15 phút cuối trận, Man City ghi thêm 3 bàn thắng và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1.

Đáng chú ý, "viên ngọc quý" của Man City - Phil Foden chính là người khơi mào cho chiến tích ấn tượng này, với bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 81.

Tài năng người Anh đang chơi cực hay trong giai đoạn gần đây, anh ghi được 3 bàn thắng sau 5 lần ra sân gần nhất.

Tính đến nay, Foden có cho mình tổng cộng 9 pha lập công trên mọi đấu trường, vượt qua thành tích của chính anh trong cả mùa trước (8).

Đây cũng là thành tích tốt nhất mà Foden từng đạt được trong một mùa giải. Ngoài ra, anh còn đóng góp cho The Citizens 3 pha kiến tạo.

Với sự tỏa sáng đến từ người đàn em, có thể nói Kevin De Bruyne đã yên tâm "dưỡng thương" trong thời gian này.
Guardiola: "Man City lại chơi bóng như những nhà vô địch"
Bình Luận