Man Utd tỏ rõ sự thoải mái trước lần làm khách của Brighton trong trận đấu thuộc vòng 4 League Cup rạng sáng thứ Năm tới (giờ Việt Nam).

Ở tuyến giữa Man Utd đang có cuộc cạnh tranh lành mạnh giữa David de Gea và Dean Henderson. Điều này chỉ giúp Quỷ đỏ tốt hơn mà thôi. 2 thủ thành của Ole Gunnar Solskjaer đều được đánh giá cao và đang có phong độ tốt. Trận đấu với Brighton ở League Cup là cơ hội để Henderson bắt chính, sau khi De Gea được ưu tiên ở Premier League.

Bruno Fernandes đầy rạng rỡ. Anh vẫn luôn là điểm sáng của Man Utd.

Marcus Rashford cười tít mắt. Hy vọng bàn thắng vào lưới Brighton mới đây sẽ giúp Rashford thêm phần tự tin để tìm lại phong độ đỉnh cao.

Aaron Wan-Bissaka không hề chịu áp lực sau trận đấu thảm họa với Brighton ở Premier League mới đây.

Eric Bailly sẽ được HLV Solskjaer tin dùng sau khi Victor Lindelof đã được đá chính cuối tuần qua.

Thoải mái là thế, nhưng các cầu thủ Quỷ đỏ vẫn luôn cho thấy quyết tâm trong từng pha bóng.

Axel Tuanzebe đã hoàn toàn sung sức sau chấn thương.

Người hâm mộ rất muốn thấy hình ảnh một Paul Pogba nhiệt huyết như vậy. Pogba vẫn chưa có được phong độ lẫn thể trạng tốt nhất sau khi nhiễm COVID-19.

Anthony Martial cũng cần lấy lại phong độ ấn tượng mùa trước để xứng đáng là trung phong số 1 của Quỷ đỏ.

Sự tự tin, thoải mái hiện rõ lên khuôn mặt của từng cầu thủ Quỷ đỏ trước lần tái đấu Brighton.
Solskjaer không sợ những chỉ trích:
Bình Luận