Với vai trò là một thủ quân, Marco Reus đang chịu nhiều áp lực trong thời gian vừa qua.

Mới đây, các cầu thủ Dortmund đã đáp chuyên cơ riêng đến thủ đô Prague, CH Séc để chuẩn bị cho trận đấu lượt 2 vòng bảng Champions League với Slavia Praha.

Ngay lập tức, toàn đội bước vào buổi tập làm quen mặt sân mới.

Tài năng trẻ Jadon Sancho cho thấy quyết tâm trên sân tập.

Các cầu thủ Dortmund nói chuyện, cười đùa vui vẻ, tạo ra bầu không khí đầy thoải mái.

Ngay cả trong buổi họp báo, HLV Lucien Favre...

...và trung vệ Mats Hummels cũng luôn tươi cười trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Dù vậy, vẫn có một cầu thủ Dortmund trầm tư trên đất CH Séc, thủ quân Marco Reus.

Những tuần vừa qua là khoảng thời gian không mấy dễ dàng với Reus. Trận mở màn Champions League, anh đã sút hỏng 11m bỏ qua cơ hội giành trọn 3 điểm trước Barca.

Mới nhất, người ta thấy Reus ôm mặt sau trận hòa 2-2 với Bremen ở vòng 7 Bundesliga. Đó đã là trận hòa thứ 2 liên tiếp khiến Dortmund rơi xuống thứ 8.

Đôi mắt u buồn và dường như đã ngấn lệ của Marco Reus.

Chia sẻ về bàn gỡ hòa 2-2 của Bremen, Reus thừa nhận: "Thực sự, thủng lưới từ một tình huống cố định đã gây ra sự đau đớn, nhất là vào thời điểm đó của trận đấu."

Với vai trò thủ quân, rõ ràng áp lực dành cho Reus là rất lớn. Chỉ hy vọng anh sẽ phấn chấn trở lại để mang đến những điều tuyệt vời cho CLB.

Đánh bại Slavia Praha đêm nay, Dortmund sẽ có cơ hội dẫn đầu bảng sau lượt 2.
Video: Reus sút hỏng penalty trận gặp Barca
Bình Luận