Hậu vệ người Bồ Đào Nha dự kiến sẽ trở lại Old Trafford sau một năm "du học".

Là một trong những tân binh cuối cùng được HLV Jose Mourinho mang về Manchester United, Diogo Dalot đã sớm nối gót ông thầy của mình và rời khỏi Old Trafford.

Tuy nhiên đó chỉ là một bản hợp đồng cho mượn do Dalot không thể cạnh tranh với Aaron Wan-Bissaka, "vua tắc bóng" của Premier League.

Khoác áo AC Milan - với tiềm năng vốn được đánh giá khá cao của mình, không quá bất ngờ khi ngôi sao người Bồ Đào Nha nhanh chóng thể hiện nhiều sự tiến bộ vượt bậc thông qua những màn trình diễn ấn tượng của mình.

Hiển nhiên, Milan cũng đã lên kế hoạch mua đứt Dalot khi anh đang trở thành một nhân tố chủ chốt trong đội hình của họ. Song, toan tính của Rossoneri khó mà trở thành hiện thực.

Bởi cách đây không lâu, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã lên tiếng khẳng định rằng ông hài lòng với màn trình diễn của Dalot tại Milan và đang chờ đến lúc mang anh về Old Trafford.

Xét trên tình hiện tại, có thể nói đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn của chiến lược gia người Na Uy.

Trước tiên, với Dalot thì Man Utd đã có một phương án dự phòng chất lượng dành cho Aaron Wan-Bissaka.

Cần biết, ngôi sao người Anh đã liên tục "cày ải" trên mọi mặt trận trong mùa này. Tính đến nay, Bissaka là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều thứ hai của Man Utd (sau Harry Maguire).

Và nhìn vào việc Luke Shaw bùng nổ khi Alex Telles xuất hiện, Man Utd cũng có thể kỳ vọng vào chuyện Bissaka "lột xác" khi được thúc đẩy bởi Dalot trong cuộc cạnh tranh vị trí.

Hơn hết, thay vì chiêu mộ thêm một hậu vệ đắt giá khác, Solskjaer đã có thể "tiết kiệm" được một khoản tiền đáng kể và dồn toàn lực cho những mục tiêu quan trọng hơn như Erling Haaland hay Pau Torres.
Solskjaer: "Man Utd nhớ Pogba"
Bình Luận