Mùa giải 2013/14, Quỷ đỏ tiếp đón đại diện của London và thực hiện duy nhất một chiến thuật là tạt bóng. Tổng cộng, có tới 81 quả tạt được đội chủ nhà tung ra.

Thủ thành Maarten Stekelenburg chỉ bắt chính 21 trận cho Fulham trước khi rời CLB. Hiện tại anh đang đầu quân cho Everton nhưng phải cam phận dự bị cho Jordan Pickford.

Trong khi đó, hậu vệ phải Sascha Riether đã tuyên bố giải nghệ.

Johnny Heitinga cũng là cầu thủ Hà Lan khá nổi tiếng khi từng chơi cho Fulham, Everton lẫn Aston Villa. Giống như Sascha Riether, trung vệ 36 tuổi đã treo giày.

Dan Burn vẫn đang chinh chiến tại Premier League khi đầu quân cho Brighton. Tuy nhiên, anh đang thi đấu trong vai trò chạy biên thay vì trung vệ.

Nổi danh tại Liverpool, kế đó John Arne Riise cống hiến không ít cho "The Cottagers" khi ra sân 101 trận. Cầu thủ người Na Uy cũng đã giải nghệ.

Trận cầu hôm ấy có một người cũ của Manchester United đó là Ryan Tunnicliffe. Hiện anh đang chơi bóng tại Luton Town.

Steve Sidwell chính là cái tên mở tỉ số cho Fulham ở trận cầu hôm ấy. Anh có pha thoát xuống ấn tượng, đệm bóng nhẹ nhàng khiến David De Gea phải "chôn chân".

Giống như đa số các đồng đội cũ khác, William Kvist đã giã từ sự nghiệp đỉnh cao.

Và tương tự như vậy là trường hợp của Kieran Richardson.

Lewis Holtby để lại không ít nuối tiếc cho các fan hâm mộ. Từng được đánh giá rất cao tại Schalke 04, tuy nhiên cầu thủ người Đức đang "trôi dạt" sang Blackburn Rovers.

Muamer Tankovic có sự nghiệp không quá nổi bật khi đầu quân cho Hammarby.

Darrent Bent chính là người ấn định kết quả 2-2 sau cú đánh đầu cận thành dễ dàng. Anh đã giải nghệ và đang là khách mời quen thuộc của các chương trình bình luận bóng đá.
T KHÓA: Maarten StekelenburgFulhamManchester UnitedSascha RietherJohnny HeitingaDan BurnJohn Arne RiiseRyan TunnicliffeSteve SidwellWilliam Kvistkieran richardsonLewis HoltbyMuamer Tankovic
Bình Luận