Tài năng người Senegal rốt cuộc đã không thể chuyển đến thi đấu tại Old Trafford.
Solskjaer nói về thất bại trước Spurs

Trong ngày chuyển nhượng cuối cùng của mùa Hè, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đón tổng cộng 5 bản hợp đồng mới. Tuy nhiên, mục tiêu hàng đầu mà ông nhắm đến đã không cập bến Old Trafford.

Trường hợp kể trên không ai khoác ngoài Jadon Sancho, người được Quỷ đỏ theo sát trong suốt một quãng thời gian dài.

Tuy nhiên, do phía Borussia Dortmund không chấp nhận hạ giá, và Man United cũng không đồng ý bỏ ra 120 triệu euro như đại diện đến từ Bundesliga yêu cầu, rốt cuộc Sancho vẫn chơi bóng tại Bundesliga.

Trước đó, đội chủ sân Old Trafford cùng đã dự phòng trước kế hoạch chiêu mộ Sancho sẽ đổ vỡ, vì thế hàng loạt "kế hoạch B" đã được lên kế hoạch. Và một trong số đó là Ousmane Dembele.

Tài năng người Pháp cũng chơi như một cầu thủ chạy cánh phải, cùng những kỹ thuật cá nhân điêu luyện của mình chắc chắn sẽ trở thành một sự bổ sung hợp lý cho Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, Barcelona lại không chấp nhận để ngôi sao người Pháp ra đi theo một thỏa thuận cho mượn, còn Quỷ đỏ lại không có kế hoạch mua đứt ngôi sao này. Vì lẽ đó, Dembele cũng phải chịu chung "số phận" với Sancho.

Cùng với Dembele, Man United vẫn còn một mục tieu dự phòng khác là Ismaila Sarr, tài năng thuộc biên chế Watford.

Tài năng của ngôi sao người Senegal đã được thể hiện rõ trong mùa giải trước, đặc biệt là màn trình diễn ấn tượng khiến Liverpool thảm bại 0-3.

Song, tương tự như Dembele, Man United cũng chỉ muốn thực hiện một thỏa thuận cho mượn đối với Sarr. Và lời đề nghị này đã bị Watford từ chối.

Bình Luận