U23 Việt Nam đã sớm dừng bước ngay tại vòng bảng VCK U23 châu Á năm nay.

Đêm qua (16/01), U23 Việt Nam đã chính thức bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan.

Từ chỗ là đương kim Á quân, U23 Việt Nam đã không thể vượt qua được vòng bảng sau thất bại 1-2 trước U23 Triều Tiên.

Kết quả chung cuộc, U23 Việt Nam đứng chót bảng với thành tích 2 hòa, 1 thua.

Từ chỗ kỳ vọng rất lớn, NHM Việt Nam đã cảm thấy thất vọng tột cùng và không ít lời chỉ trích đầy cay nghiệt đã xuất hiện.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận, U23 Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực và chiến đấu với hết khả năng 100% của mình.

Không khó để nhận ra rằng, lực lượng của U23 Việt Nam năm nay khá mỏng và không có những gương mặt thay thế mỗi khi cần sự đột biến. Ngay cả Đình Trọng chưa đạt thể lực tốt nhất đã phải xông pha ra trận.

Ngoài ra, các đối thủ cũng rất dè chừng U23 Việt Nam. Chưa kể, thực lực của U23 Triều Tiên, U23 Jordan hay U23 UAE không hề yếu.

Khá nhiều cầu thủ còn khá trẻ và thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên chúng ta cũng đừng quá cay nghiệt với những gì U23 Việt Nam đã thể hiện.

Suy cho cùng, đây cũng chỉ là giải đấu trẻ. Điều quan trọng là các cầu thủ có thể đứng lên sau thất bại và trở lại mạnh mẽ hơn.

Thực tế, với những gì đã diễn ra, thành tích 2 hòa, 1 bại của U23 Việt Nam tại giải lần này không phải là quá tồi tệ.

Suốt 2 năm qua, Việt Nam đã liên tục gặt hái thành công. Do đó, chiến thắng là điều... quá quen thuộc với NHM Việt Nam. Thế nhưng, bóng đá có thắng thì có thua, hy vọng CĐV Việt Nam vẫn tiếp tục đứng sau ủng hộ thầy trò HLV Park Hang-seo để chúng ta có thể hướng tới những thành công lớn hơn trong tương lai, mà sắp tới là VL World Cup 2022 nơi Việt Nam đang đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của Thái Lan.
Video CĐV Việt Nam ăn mừng chiến thắng tại SEA Games:
TỪ KHÓA: U23 Việt NamU23 Triều Tiên
Bình Luận