James Rodriguez có lẽ sẽ không tiếp tục gắn bó với sân Santiago Bernabeu ở mùa giải tới.

Thời điểm James Rodriguez trở thành người hùng của Colombia tại World Cup 2014, thật khó để tin sẽ có ngày tiền vệ này chỉ còn được treo giá 25 triệu euro.

Phong độ của anh đang chạm đáy và mùa này anh chỉ ra sân vỏn vẹn 8 lần tại La Liga mà thôi.

Bây giờ, tương lai của anh tại Bernabeu đang là vô cùng u tối. Thế nhưng Rodriguez có thể nhân dịp này để giúp sự nghiệp của mình sang một trang mới bằng cách chuyển tới Premier League thi đấu.

Có tới 4 CLB tại giải đấu số một xứ sương mù đang muốn có anh, đó là Everton, Wolverhampton, Man Utd và Arsenal.

Vậy câu hỏi đặt ra đó là, James nên chọn CLB nào để cứu vớt sự nghiệp của mình?

Man Utd xem ra là cái tên hấp dẫn nhất trong số 4 CLB. Thế nhưng e rằng nếu đến Old Trafford, số phận của anh sẽ phải tiếp tục long đong khi mà hàng tiền vệ của Quỷ đỏ giờ thi đấu với nguồn cảm hứng từ Pogba và Bruno Fernandes.

Ngoài ra, James cũng có thể phải cạnh tranh cùng Jack Grealish khi mà nhiều thông tin cho rằng tiền vệ này đang ở rất gần MU.

Còn với Arsenal, cơ hội để James được đá chính tại đây sẽ là lớn hơn, bởi Mesut Ozil dường như đã nằm ngoài kế hoạch của Mikel Arteta. Hơn nữa, Dani Ceballos nhiều khả năng sẽ không tiếp tục ở lại Emirates.

Everton cùng với Wolverhampton so về danh tiếng rõ ràng là không bằng MU cùng Arsenal, và nếu tới một trong hai CLB này, đây có vẻ là một bước lùi với James.

Thế nhưng thi đấu ở CLB nhỏ cũng có cái lợi, đó là anh sẽ ít phải đối mặt với áp lực từ truyền thông. Và nếu coi đây là một bước đệm để hồi sinh sự nghiệp, có lẽ điều đó cũng không hề tệ.
T KHÓA: Real MadridJames Rodriguez
Bình Luận