Tiền vệ Bruno Fernandes tiếp tục là nhạc trưởng trong lối chơi của Manchester United.
Cận cảnh một buổi tập của Man United

Phù thủy Marcelo Bielsa như chết lặng khi chứng kiến Leeds United bị Man United thảm sát ngay tại Old Trafford.

Như thường lệ, Bruno Fernandes vẫn là cầu thủ thi đấu nổi bật trong lối chơi của Man United. Thống kê từ Statman Dave chỉ ra rằng, Fernandes có tới 9 lần đoạt lại bóng, 5 lần tung ra cú sút (2 trúng đích), tạo ra 3 cơ hội ngon ăn, 3 lần giải nguy, 2 lần tắc bóng, ghi cú đúp và có 1 kiến tạo.

Kể từ khi ra mắt Premier League, không cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng hơn Fernandes (17 bàn), ngoại trừ Mohamed Salah (20 bàn). Cũng trong giai đoạn này, không ai có số pha kiến tạo nhiều hơn Fernandes.

Thông số của Fernandes chỉ trong thời gian ngắn khoác áo Quỷ đỏ. Cụ thể, tổng cộng sau 27 trận ra sân ở Premier League, Fernandes đã ghi được 17 bàn thắng và có 12 pha kiến tạo. Trung bình Fernandes có ít nhất 1 kiến tạo hoặc ghi bàn mỗi trận, tỷ lệ này là 0.78/trận nếu không tính các quả penalty.

Đáng chú ý, không tiền vệ nào ghi được nhiều bàn thắng hơn Fernandes (5 bàn) từ đầu mùa, không tính các tình huống ghi bàn trên chấm 11m. Rõ ràng, việc nhận định Fernandes chỉ biết nổ súng nhờ phạt đền là hoàn toàn sai lầm.

Fernandes tỏa sáng là thế nhưng không thể không nhắc đến một cái tên thầm lặng là Anthony Martial. Tiền đạo người Pháp thi đấu cực kỳ năng nổ, di chuyển thông minh và chơi khá ăn ý với đồng đội xung quanh.

Không ghi bàn, tỏ ra "im ắng" trên hàng công nhưng Martial đã đóng góp rất lớn vào lối chơi của Quỷ đỏ. Không ngạc nhiên khi Whoscored chấm Martial cao điểm nhất trận đấu (9.9 điểm), trên cả Scott McTominay (9.4 điểm) lẫn Fernandes (9.1 điểm).

Trước Leeds United, Martial đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 81%, có 7/9 lần qua người thành công, 6 đường chuyền vào vòng cấm địa, tung ra 4 cú sút trong vòng cấm.

Ngoài ra, Martial cũng tạo ra 4 cơ hội ngon ăn, 3 lần đoạt lại bóng và có 2 pha kiến tạo.

Bình Luận