Chiến lược gia người Đức đã khiến Barcelona phải nhận một thất bại khó quên.
Tài năng của Coutinho

90 phút tại Lisbon quả thật là một tấn thảm kịch dành cho tập thể Blaugrana, khi họ để Bayern Munich hủy diệt với tỷ số 2-8 chung cuộc.

HLV Hansi Flick gần như đã đọc vị được mọi tính toán của người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến, vì vậy ông dễ dàng triển khai một thế trận áp đảo hoàn toàn khiến Barca nhanh chóng rơi vào thế bế tắc.

Chưa dừng lại ở đó, chiến lược gia người Đức còn ''xát muối'' vào nỗi đau của đội bóng xứ Catalan khi tung Philippe Coutinho vào sân khi trận đấu đã ngã ngũ.

Việc tiền vệ người Brazil đóng góp cú đúp bàn thắng cùng một kiến tạo ngay khi vào sân chỉ là hiệu ứng domino sau khi đội hình Barcelona đã hoàn toàn tan vỡ vì bị dẫn trước với một cách biệt quá lớn.

Tuy nhiên, việc Barca bị "kết liễu'' bởi chính bản hợp đồng được cho là tệ hại nhất lịch sử của họ lại khiến thất bại này trở nên khó quên hơn bao giờ hết.

Rõ ràng, động thái tung Coutinho vào sân của HLV Flick như một mũi tên bắn chết hai con nhạn. Thứ nhất, tiền vệ người Brazil đã góp phần giúp chiến thắng của Bayern thêm phần đậm đà, và thứ hai cũng là phần quan trọng nhất, việc Coutinho tỏa sáng đã "minh oan cho chính anh'' đồng thời thể hiện rằng Barca hoàn toàn không biết cách phát huy tác dụng của ngôi sao 28 tuổi.

Thậm chí trong trường hợp Bayern Munich vô địch Champions League, Barca sẽ phải trả cho Liverpool thêm 5 triệu euro theo điều khoản phụ khi mà Blaugrana và The Kop giao kèo chuyển nhượng tiền vệ người Brazil.

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi Bayern đang vô cùng thăng hoa dưới thời HLV Hansi Flick.

Còn về phần Barca, có lẽ họ cần phải xem xét lại kế hoạch sử dụng ngôi sao người Brazil ở mùa giải sắp tới.

Bình Luận