Yaya Toure đã có những giây phút cuối cùng ở Man City theo cách không thể xúc động hơn.

Đêm qua, Man City đã có chiến thắng 3-1 khá dễ dàng trước Brighton nhờ các pha lập công của Danilo, Bernardo Silva và Fernandinho.

Tuy nhiên, trên tất cả, NHM sẽ rất xúc động khi thấy buổi lễ tri ân của Yaya Toure. Người anh trai Kolo Toure (từng thi đấu cho Man City) đến sân và trao cho cậu em chiếc áo tượng trưng cho 316 lần ra sân cho đội chủ sân Etihad.

Toure đã phát biểu khá ngắn gọn về tình cảm của mình dành cho Man City: "Một lần là màu xanh, mãi mãi là màu xanh".

Kompany bảo: "Đây chính là huyền thoại của đội bóng. Trên tất cả, đây là người đàn ông đáng mến".

Anh thi đấu 86 phút trên sân trước khi được thay ra.

Tất cả đều đứng dậy vỗ tay để tri ân cầu thủ người Bờ Biển Ngà.

Anh cũng là cầu thủ cùng Kompany, David Silva và Aguero có được 3 danh hiệu vô địch Premier League.

Sau mọi mâu thuẫn, Pep và Yaya Toure đã trao cho nhau những lời có cánh.

Phòng thay đồ tràn ngập tiếng cười của Man City sau trận thắng.

Bình Luận