Đội chủ sân Old Trafford lại giới thiệu thêm một sao trẻ đầy tiềm năng trưởng thành từ lò Carrington.

Trong trận tứ kết lượt về gặp Granada, Quỷ đỏ gặp tổn thất lớn khi bộ đôi Luke Shaw cùng Harry Maguire không thể ra sân do bị treo giò.

Chính vì thế, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã cho gọi hàng loạt cầu thủ trẻ, trong đó có cái tên mới toanh Will Fish (cao nhất trong ảnh).

Trong màu áo đội U18 Quỷ đỏ, chàng trai sinh năm 2003 là đối tác ăn ý của Teden Mengi trước khi cầu thủ này gia nhập Derby County theo dạng cho mượn.

Truyền thông gọi Will Fish là "thủ lĩnh bẩm sinh" của Quỷ đỏ khi có lối chơi chững chạc và là một "đứa con" đích thực của thành Manchester.

Đáng kinh ngạc hơn khi cầu thủ người Anh ra mắt đội U23 của Manchester United khi chỉ mới 16 tuổi. Đó là lý do khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer tin rằng cậu học trò của ông đã sẵn sàng chơi cho đội một.

"Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, một trung vệ điềm đạm với tầm vóc ấn tượng. Cậu ấy đang là người mà chúng tôi tin tưởng. Tất nhiên, CLB đã mất đi một vài hậu vệ và việc Will được gọi sẽ là trải nghiệm tuyệt vời cho bản thân cậu ấy", chiến lược gia người Na Uy lý giải quyết định triệu tập Will Fish.

Dù chỉ mới 18 tuổi, thế nhưng Will Fish đã sở hữu chiều cao lên tới 1m85 - con số lý tưởng đối với một trung vệ.

Ngoài chiều cao ấn tượng, chàng trai sinh ra tại Manchester cũng có thừa sự dũng mãnh và tố chất của một cầu thủ lãnh đạo.

Sau Axel Tuanzebe, lò Carrington lại trình làng thêm một sao trẻ đầy tiềm năng. Có thể từ mùa tới, Will Fish sẽ xuất hiện thường xuyên hơn ở đội một.

Còn với HLV Ole Gunnar Solskjaer, ông có vẻ vẫn đang đi đúng hướng với chiến lược tin dùng các tài năng trẻ.
Solskjaer chia sẻ sau trận thắng của M.U trước Granada:
Bình Luận