Tiền đạo tài năng của Bundesliga đang bắt đầu tìm chỗ đứng ở tuyển quốc gia khi đã 28 tuổi.

Wout Weghorst đã tạo được dấu ấn ở Bundesliga kể từ khi đến đây 3 năm trước. Mùa giải 2020/2021, anh ghi được 20 bàn ở Bundesliga, đứng thứ 4 trong danh sách Vua phá lưới của giải đấu này, chỉ sau Robert Lewandowski, Andre Silva và Erling Haaland.

Tuy nhiên ở đội tuyển quốc gia Hà Lan, anh lại không được trao cơ hội, số lần ra sân chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí không được triệu tập.

Mới đây, HLV Frank de Boer đã quyết định gọi chân sút này vào đội hình đá EURO 2020, là giải đấu chính thức đầu tiên của Weghorst với đội tuyển quốc gia.

Khi được hỏi việc này có ý nghĩa như thế nào với anh, tiền đạo của Wolfsburg chỉ cố gắng nén nước mắt và trả lời bằng nụ cười mím môi.

Wout Weghorst được ra sân ở cả 2 trận giao hữu mới đây của Hà Lan. Ở trận đấu đêm qua với Georgia, anh đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Ở tuổi 28, đây chính là bàn thắng đầu tiên của Weghorst cho đội tuyển quốc gia.

Chân sút này đã ăn mừng một cách cuồng nhiệt với đôi mắt đỏ hoe.

Sau trận, Memphis Depay, người kiến tạo cho Weghorst, đùa rằng chân sút này đã khóc thầm trong lòng và thực sự rớt nước mắt khi rời sân.

Hà Lan kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0.

Họ sẽ bắt đầu chiến dịch EURO vào đầu tuần tới.
Tuyệt phẩm của Dennis Bergkamp ở World Cup:
Thanh Vũ | 19:31 07/06/2021
T KHÓA: Đội tuyển hà lanWout Weghorst
Bình Luận