Mới đây, tờ The Sun đã tiết lộ một loạt những ẩn ý đằng sau những hình xăm của các danh thủ trên thế giới.

Sterling lên tuyển với một "khẩu súng" AK ở bắp chân. Anh giải thích: "Cha tôi chết bởi súng năm tôi lên 2 tuổi. Tôi khắc hình xăm này với lời nhắc nhở rằng không bao giờ được đụng tới cây súng lần nào nữa trong đời."

Ramos cũng là người có đam mê với nghệ thuật xăm mình.

Ramos xăm những hình này để tưởng nhớ đến người bạn Antonio Puerta mất khi mới 22 tuổi. Khi đó Puerta bị đột tử khi còn chơi cho Sevilla.

Cầu thủ Anthony Knockaert của Brighotn lại xăm gương mặt của người cha Patrick lên ngực.

Đứa con trai của Vidal bị mắc bệnh tiểu đường từ nhỏ. Và anh chiến đấu cùng cậu nhó bằng cách xăm một hình tựa như máy đo nhịp tim.

Mauro Icardi là một người luôn xem trọng gia đình. Trên bắp tay của anh là tên của những đứa con cùng với cô vợ Wanda.

Còn đây là con sư tử thật sự ấn tượng của Depay. Anh quan niệm rằng, với con sư tử này, mình sẽ chơi bóng tốt hơn.

Hôn thê của Arter, Rachel, đã sảy thai con đầu lòng Renee gần đến ngày lâm bồn. Hình xăm trên cánh tay của anh là để tưởng nhớ đến đứa con đã mất.

Bình Luận