COVID-19 để lại những hệ lụy nghiêm trọng. Tuy nhiên cũng từ đó Man Utd đã phát hiện ra ngôi sao có tố chất làm thủ lĩnh của CLB.

Cả thế giới vẫn đang phải gồng mình chống lại ảnh hưởng tiêu cực khủng khiếp do đại dịch COVID-19 gây ra. Marcus Rashford dù đang dưỡng thương vẫn có những hành động vô cùng ý nghĩa.

Khi thủ tướng Boris Johnson ban bố quyết định đóng cửa toàn bộ trường học ở Anh để ngăn chặn virus lây lan và tìm biện pháp giải quyết, Marcus Rashford lo ngại số trẻ em phụ thuộc vào những bữa ăn miễn phí tại trường học sẽ gặp khó khăn. Vì vậy anh đã đăng thông điệp kêu gọi sự giúp đỡ trên trang Twitter cá nhân của mình.

Tiền đạo của Man Utd kêu gọi mọi người quyên góp cho tổ chức thực phẩm từ thiện FareShareUK. Rashford cũng đã đóng một khoản phí đáng kể cho tổ chức này.

Mục tiêu ban đầu là nhận được 100.000 bảng. Tuy nhiên Rashford đã nhận lại sự hồi đáp ngoài sức tưởng tượng khi rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp lớn ủng hộ. Ước tính tổng giá trị mà FareShareUK nhận được quyên góp lên đến 20 triệu bảng.

Ngoài ra Rashford và các đồng đội cũng tự nguyện giảm 30% lương, đồng thời quyên góp 1 triệu bảng cho bệnh viện thuộc Dịch vụ y tế Quốc gia (NHS) ở thành phố Manchester để hỗ trợ cho công cuộc chống COVID-19.

Trong tình cảnh khó khăn như vậy, Rashford không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái, anh còn tiên phong đứng lên và kêu gọi tất cả cùng hành động cùng bản thân.

Đó là tố chất của một vị thủ lĩnh. BLĐ Man Utd và HLV Solskjaer rất hài lòng với ngôi sao của họ.

Rõ ràng tiền đạo 22 tuổi rất xứng đáng với tấm băng thủ quân của Quỷ đỏ.

Những gì đã thể hiện trong thời gian qua - không phải trên sân cỏ, cho thấy Rashford chính là thủ lĩnh của Man Utd trong tương lai.

Có lẽ chẳng ai phàn nàn khi chiếc băng đội trưởng được trao cho tiền đạo người Anh.
HLV Solskjaer khen ngợi Martial và Rashford
Bình Luận