Ngày này 5 năm trước, Brazil đã phải hứng chịu một trong những thất bại nhục nhã trong lịch sử đội tuyển.

Là nước chủ nhà của kỳ World Cup 2014, đây được kỳ vọng sẽ là cơ hội tuyệt vời để Brazil lấy lại vị thế số 1 thế giới vốn đã rời xa họ quá nhiều năm trước sự vươn lên của các thế lực đến từ châu Âu.

Tuy nhiên trong kỳ World Cup được kỳ vọng rất cao đó, Brazil đã phải hứng chịu một trong những thất bại nhục nhã trong lịch sử đội tuyển.

Cụ thể tại vòng bán kết khi đối đầu với tuyển Đức, các Selecao đã phải nhận lấy thất bại 1-7 khó tin trước sự chứng kiến của các CĐV nhà trên các khán đài của sân Mineirao.

Không có đầu tàu Neymar trên hàng công (chấn thương), trong khi thủ lĩnh Silva lại có một ngày thi đấu dưới sức, chỉ chưa đầy 30 phút sau tiếng còi khai cuộc, Brazil đã phải vào lưới nhặt bóng tới 5 lần.

Hoang mang, mất phương hướng, Brazil đã hoàn toàn buông xuôi trong hiệp 2 và chỉ nhờ chút khoang nhượng từ người Đức mà họ chỉ phải nhận thêm 2 bàn nữa, chưa kể đến bàn thắng danh dự của Oscar ở phút 90.

Những giọt nước mắt và những tiếng than khóc của người dân Brazil là những gì mà người ta có thể trông thấy trên các khán đài của sân Mineirao.

Chưa bao giờ trong lịch sử World Cup, lại có đội ghi được đến 7 bàn tại trận bán kết và thắng cách biệt đến thế. Trước đó, kỷ lục thuộc về Argentina (6-1 Mỹ, World Cup 1930); Uruguay (6-1 Nam Tư, World Cup 1930) cũng như chính đội Đức (Tây Đức cũ) với thắng lợi 6-1 trước Áo tại World Cup 1954.

Nỗi nhục quốc thể, đó là những gì mà truyền thông Brazil đã viết khi miêu tả về thất bại khó tin này của Selecao.

Những khoảnh khắc như thế này khiến người Brazil và cả thế giới ám ảnh, chết lặng.

Đã 5 năm trôi qua, có lẽ không nhiều người có thể những gì đã xảy ra tại Mineirao hôm đó.
T KHÓA: BrazilWorld Cup 2014
Bình Luận