Trước chiến thắng đáng tự hào của tuyển Pháp, tổng thống Emmanuel Macron đã không còn giữ được sự chỉn chu vốn có của một chính trị gia.

Vào ngày này cách đây 1 năm, tuyển Pháp đã đánh bại Croatia với tỷ số 4-2 để chính thức trở thành những nhà vô địch của kỳ World Cup được tổ chức trên đất Nga.

Các cầu thủ đã ghi bàn trong chiến thắng lịch sử của Le Bleus ngày hôm đó lần lượt là Mandzukic (phản lưới), Griezmann, Pogba và Mbappe.

Chứng kiến chiến thắng của các ngôi sao dưới sân, ông Emmanuel Macron đã không còn giữ được những hình ảnh nghiêm nghị vốn có của một vị tổng thống mà nhảy thẳng lên bàn để ăn mừng.

Có mặt tại sân Luzhniki khi đó, Emmanuel Macron đã không còn là một tổng tống, mà đơn thuần ông chỉ là một CĐV cuồng nhiệt như bao người dân Pháp khác.

Niềm hạnh phúc và tự hào đã hiện rõ trên gương mặt ông Macron sau chiến thắng của tuyển Pháp.

Vị tổng thống Pháp rất vui vẻ "tắm mưa' để được xuống sân trao tận tay huân chương cho các cầu thủ ngôi sao của Le Bleus, những người hùng dân tộc của người dân Pháp.

Sự cuồng nhiệt của ông Macron có lẽ cũng khiến tổng thống Nga - Putin cảm thấy bất ngờ và phần nào đó ganh tỵ.

Những cái ôm rất chặt của ông Macron dành cho Mbappe, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu

Sau 20 năm, cuối cùng nước Pháp cũng đã lại trở thành nhà vô địch thế giới.

Với thế hệ đầy tài năng của lứa cầu thủ trẻ hiện nay, Pháp được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục thống trị bóng đá thế giới trong một thời gian nữa.
Video bài hát chủ đề của World Cup
Bình Luận