Gomez mắc sai lầm tai hại, Klopp tiếp tục lo lắng Ngôi Sao Sân Cỏ 01-11-2020 12:09:35 Màn trình diễn của trung vệ Joe Gomez vẫn chưa thể làm cho người hâm mộ Liverpool cảm thấy yên tâm. Những khoảnh khắc ấn tượng ngoài sân cỏ của Joe Gomez Ở trận derby vùng Merseyside cách đây không lâu, Virgil van Dijk đã phải rời sân từ phút thứ 11. Theo kết quả kiểm tra, trung vệ người Hà Lan sẽ phải nghỉ thi đấu trong ít nhất 6 tháng. Sang đến cuộc chạm trán với Midtjylland ở UEFA Champions League, Fabinho, người thay thế Van Dijk ở trung tâm hàng phòng ngự, cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Sau những gì đã xảy ra, HLV Jurgen Klopp đã cảm thấy rất lo lắng, đặc biệt là khi Joel Matip không đáp ứng được sự kỳ vọng. Rạng sáng nay (1/11), trong cuộc tiếp đón West Ham, vị chiến lược gia người Đức đã sử dụng Joe Gomez và Nathaniel Phillips ở vị trí trung vệ. Kết quả, ngay từ phút thứ 10, The Kops đã phải nhận bàn thua. Đáng chú ý, ở tình huống này, Joe Gomez đã tỏ ra thiếu tập trung khi đánh đầu đưa bóng đến vị trí của Pablo Fornals. Sau đó, trung vệ người Anh vô tình che mắt thủ môn Alisson Becker, khiến người đồng đội của mình gặp khó khăn trong việc phán đoán và cản phá. May mắn cho Joe Gomez khi các đồng đội đã giúp anh sửa sai. Phút 42, Mohamed Salah san bằng cách biệt tại Anfield. Đến phút 85, pha phối hợp giữa Xherdan Shaqiri đã mang về bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Liverpool. Joe Gomez không mắc thêm bất kỳ sai lầm nào dẫn đến bàn thua. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh chỉ được WhoScored chấm 6,5 điểm. Nathaniel Phillips đã chơi tốt ở trận đấu này. Mặc dù vậy, chắc chắn HLV Jurgen Klopp vẫn chưa thể yên tâm với vị trí trung vệ của Liverpool. TỪ KHÓA: Joe GomezliverpoolWest Ham United CÙNG CHUYÊN MỤC Tố chất ngôi sao lộ rõ, Hazard thực hiện cú vung chân trị giá 57.5 triệu 20 sao trẻ đắt giá nhất thế giới, Arsenal có 3 cái tên Đón nhận cú hích cực lớn, Arsenal đã sẵn sàng tiêu diệt "Quỷ đỏ" Man Utd và những cầu thủ có hơn 10 bàn, 10 kiến tạo tại EPL Đội hình kết hợp Man United - Arsenal: Người hùng thầm lặng Top 10 ngôi sao tấn công trứ danh của Inter: "Người ngoài hành tinh", số 1+8
Bình Luận