Tiếp tục là một ngày thi đấu đáng quên của riêng cá nhân Matthijs De Ligt trong trận thắng của Hà Lan trước Đức.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, De Ligt đã chính thức chuyển tới khoác áo Juventus với bản hợp đồng lên tới 67 triệu bảng. Tuy nhiên, tới thời điểm này, trung vệ 19 tuổi đang gây thất vọng không hề nhỏ.

Ở trận khai màn Serie A, De Ligt phải ngồi dự bị cho cặp đôi Chiellini và Bonucci. Chỉ khi Chiellini chấn thương, De Ligt mới có cơ hội ra mắt Juventus ở trận gặp Napoli.

Tuy nhiên, De Ligt nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích rất lớn khi liên tục mắc lỗi khiến Juventus vất vả giành thắng lợi 4-3 trước Napoli.

Mới nhất, De Ligt có trận đấu buồn vui lẫn lộn khi Hà Lan đối đầu Đức trong khuôn khổ vòng loại EURO 2020.

Tuyển Hà Lan thể hiện phong độ tuyệt vời khi hạ gục Đức với tỷ số 4-2 nhưng cá nhân De Ligt có một ngày thi đấu không thực sự thành công.

De Ligt vẫn thi đấu xông xáo, năng nổ như thường lệ nhưng anh mắc một sai lầm hết sức ngớ ngẩn.

Vết đen đáng quên của De Ligt xảy đến ở phút 73 sau một tình huống cản phá đường lên bóng của cầu thủ đối phương.

Cụ thể, De Ligt lao ra và cản phá thành công pha đột phá của cầu thủ chạy cánh đối phương. Nhưng gần như là một pha bóng lỗi ngay sau đó.

Trái bóng nảy lên sau cú tắc bóng của De Ligt và rồi rơi xuống, chạm tay De Ligt trong sự ngỡ ngàng của trung vệ này. Pha bóng dở khóc dở cười của De Ligt khiến tuyển Hà Lan bị thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Toni Kroos đã san bằng tỷ số 2-2 cho Đức.

Đó là một pha bóng thiếu tập trung của De Ligt và hậu vệ này cần phải sớm chấn chỉnh bản thân trong thời gian tới.
Video tài năng của Matthijs De Ligt:
Bình Luận