Liverpool sẽ gặp bất lợi nếu bị chọc thủng lưới ngay từ những phút đầu. Đó là lý do Jurgen Klopp cảm thấy lo lắng.

Rạng sáng nay (29/1), Liverpool hành quân đến London để chạm trán Tottenham. Thầy trò HLV Jurgen Klopp rất muốn chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng tại Premier League.

Ngay từ phút thứ 2, The Kop đã có cơ hội mở tỷ số. Tuy nhiên, cú sút của Sadio Mane lại đưa bóng đi ra ngoài đầy tiếc nuối.

Chỉ 1 phút sau, mành lưới của Liverpool đã rung lên. Son Heung-min nhận bóng từ đường chuyền của Harry Kane rồi thoát xuống, sút tung lưới Alisso Becker.

Bên ngoài đường pitch, HLV Jurgen Klopp tỏ vẻ chua chát. Vị thuyền trưởng người Đức lặng người một lúc lâu.

Sau đó, cầu thủ của 2 đội đã trải qua quãng thời gian hồi hộp. Công nghệ VAR được sử dụng để xác định xem Son Heung-min đã việt vị hay chưa.

Kết luận cuối cùng, chàng trai người Hàn Quốc đã việt vị. Do đó, bàn thắng của Tottenham không được công nhận.

Bên ngoài đường pitch, Jurgen Klopp liên tục vỗ tay, tỏ ra cực kỳ phần khích.

Sau tình huống ấy, tâm lý của các cầu thủ Liverpool như được giải tỏa. Họ có được 3 bàn thắng do công của Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold và Sadio Mane.

Bên kia chiến tuyến, Tottenham chỉ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 của Pierre-Emile Hojbjerg ở phút 49.

Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng trước Tottenham với tỷ số 3-1, qua đó leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.
Những khoảnh khắc ấn tượng bên ngoài sân cỏ của Liverpool trong năm 2020:
Bình Luận