"Người thừa" của Pháo thủ đang được đánh giá như một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Serie A.
Arteta nói về tấm thẻ đỏ của Nicolas Pepe

Tiếp quản Arsenal chưa lâu, nhưng HLV Mikel Arteta đã đạt được một thành công lớn tại đây khi giải quyết xong vấn đề ở hàng thủ, khu vực vốn được xem là điểm yếu của đội chủ sân Emirates nhiều năm qua.

Với 10 bàn thua sau 9 vòng đấu, chỉ có một đội duy nhất tại Premier League sở thành tích phòng ngự ấn tượng hơn Pháo thủ là Tottenham Hotspur (9 lần để thủng lưới).

Song, ở chiều hướng ngược lại, có vẻ như Arteta đã "bỏ quên" hàng công và khiến Arsenal trở thành một "khẩu pháo không nòng".

Với vỏn vẹn 9 bàn thắng ghi được, Arsenal đang sở hữu một trong những hàng công tệ hại nhất Premier League.

Dù chân sút chủ lực của họ, Pierre-Emerick Aubameyang đang sa sút, nhưng tất nhiên mọi lỗi lầm cũng không thể đổ cho ngôi sao người Gabon.

Bởi nguyên nhân chủ yếu giải thích cho việc Pháo thủ không thể ghi bàn lại nằm ở hàng tiền vệ, vì họ đang thiếu đi một cầu thủ sáng tạo. Cần biết, bàn thắng duy nhất đến từ một tình huống open play (bóng sống) của Arsenal đã diễn ra vào ngày 4/10.

Chứng kiến hàng công Arsenal sa sút, có thể khẳng định Arteta đã mắc một sai lầm lớn khi để Henrikh Mkhitaryan rời đi. Thực tế, ngôi sao người Armenia đã chơi khá khởi sắc trong mùa trước, nhưng vẫn không được Arteta đoái hoài.

Hệ quả, Mkhitaryan thích nghi hoàn toàn với môi trường bóng đá tại Serie A, và anh đã trở thành một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất giải đấu này.

Mùa này, sau 8 lần ra sân tại giải quốc nội, Mkhitaryan đã đóng góp trực tiếp vào 9 bàn thắng của Roma (5 bàn, 4 kiến tạo), đúng bằng với... số pha lập công mà toàn đội Arsenal ghi được tính đến thời điểm hiện tại.

Bình Luận