Neymar đứng trước cơ hội lớn cùng đội bóng nước Pháp lên ngôi vô địch Champions League.

Năm ngoái, sau nhiều mùa giải thất bại, Neymar và các đồng đội đã đưa Paris Saint-Germain vào chơi trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB.

Dù vậy sau cùng họ đã chịu thua một Hùm xám kinh nghiệm. Bayern Munich lên ngôi vô địch nhờ bàn thắng của Kingsley Coman.

Giấc mơ bị gián đoán, Neymar đã không nén được và khóc ngay trên sân.

Lúc này, David Alaba là người đầu tiên bên phía Bayern tiến đến an ủi đối thủ của mình.

Sau đó HLV Hansi Flick và một số cầu thủ khác cũng tiến đến động viên tiền đạo người Brazil.

Năm nay, những lá thăm một lần nữa sắp xếp cho hai đội bóng này tái ngộ ở C1. PSG đã xuất sắc thắng Bayern 3-1 ở trận lượt đi.

Mới đây, đội bóng nước Đức thắng 1-0 ở trận lượt về, nhưng chừng đó là không đủ để họ lật ngược kết quả. Gã khổng lồ xứ Bavaria chính thức trở thành cựu vương.

Khán giả được thấy Neymar và David Alaba một lần nữa ôm nhau trên sân cỏ, nhưng lần này Neymar trở thành người an ủi.

Hành động này của cựu sao Barca đã nhận được rất nhiều lời khen từ phía người hâm mộ.

PSG sẽ gặp Manchester City ở bán kết, HLV Mauricio Pochettino từng đánh bại đối thủ này khi còn dẫn dắt Tottenham. PSG chưa từng vô địch C1 trong lịch sử.
Sự nghiệp của Neymar ở PSG:
Bình Luận